Hi Eva: Buổi sáng của Mẹ

Ngày 09/05/2013 07:43 AM (GMT+7)

Mẹ có thể không là chiếc áo sơ mi yêu thích, dành thời gian ấy chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho con, con thân yêu...

Con của mẹ,

Trời đã sáng rồi, Mẹ đến bên giường và thấy con vẫn ngủ say. Bàn tay Con nắm chặt vạt chăn mỏng, mơ mộng điều gì thế Con yêu?! 20 phút nữa mới đến 6h, lúc ấy Mẹ sẽ gọi Con dậy, ăn sáng rồi đi học. Giờ thì, hãy cứ yên tâm với chiếc gối êm ái...

Bữa sáng hôm nay có trứng ốp la và bánh mỳ, thêm cốc sữa tươi vị dâu Con vẫn thích. Mẹ đang nướng bánh mỳ, phân vân có nên phết một ít mứt dâu và phô mai vào đó?. Chắc Con sẽ vui lắm, Con sẽ chun mũi cười tươi, hai bàn tay bé nhỏ vỗ lách tách vào nhau. Mẹ quyết định sẽ chỉ phết mứt dâu thôi, một vị sẽ ngon hơn Con yêu ạ.

   Hi Eva: Buổi sáng của Mẹ - 1

Những lọ hoa xinh sẽ giúp Con ngon miệng hơn, Mẹ tin thế!

Con yêu,

Mẹ vẫn chưa đánh răng, Mẹ vẫn chưa là chiếc áo sơ-mi màu xanh nước biển, cái áo có chấm bi xinh xinh Con từng làm dây kẹo và khóc xin lỗi Mẹ đấy. Hôm nay công ty Mẹ tổ chức Đại hội công đoàn, Mẹ muốn mặc nó cùng chân váy búp chì. Váy bút chì của Mẹ có màu vàng hơi ná ná vỏ bánh mỳ, Mẹ thích kết hợp bộ đồ này cùng giày đen, có lẽ đẹp lắm. Mới nghĩ thôi mà Mẹ đã hân hoan trong lòng rồi, chỉ lo trên đôi giày đế cếp khá cao, Mẹ chẳng thể bước vội. Cũng chiếc sơ-mi xanh nước biển, mẹ kết hợp với giày bệt chấm bi và quần skinny trong lần cả nhà mình về thăm ông bà ngoại. Có thế mới tiện giúp bà nấu cơm và chạy chơi khắp sân với Con đấy, bé yêu còn nhớ không?. Có lần đi họp lớp cấp III, Mẹ khiến các cô các chú trầm trồ vì "ngoài 30 mà trẻ thế". Có gì đâu, Mẹ diện sơ-mi xanh chấm bi với quầy boyfriend, giày bít mũi tone xanh nên trông tươi tắn, năng động hơn.

Con yêu của Mẹ, quần áo chẳng bao giờ là chủ đề nhàm chán với phụ nữ. Đợi Con lớn lên, Mẹ sẽ chia sẻ cùng Con những điều ngọt ngào về váy, về áo, về túi xách Dolce Gabbana, về khát khao mở một  hiệu may của Mẹ... Sẽ thú vị lắm bé yêu nhỉ!

6h17', bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Nào, dậy thôi con yêu... Dậy nào...

Mẹ vẫn chưa đánh răng, mẹ vẫn chưa là chiếc áo sơ-mi màu xanh nước biển... Bỗng dưng Mẹ thích mặc áo hơi nhăn một tí.

Sáng nay còn ít thời gian bên nhau lắm. Dậy thôi, con yêu...

Hi Eva: Buổi sáng của Mẹ - 2

Style thanh lịch, nhưng cũng rất đáng yêu.

 

Quà tặng cho Eva

Mama - Spice Girls

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mặc đẹp mỗi ngày