Tinna Tình: “Hôn nhân là nấm mồ chôn phụ nữ”

Ngày 27/07/2016 07:17 AM (GMT+7)

Tinna Tình chia sẻ cô đã trải qua bốn mối tình trong đời, trong đó đạo diễn Charlie Nguyễn là người cuối cùng đến thời điểm hiện tại.

Sau những lùm xùm liên quan đến bộ phim “Mặt nạ máu”, Tinna Tình vừa cho ra mắt MV “Mông lung” hồi tưởng về mối tình đầu đời để lại nhiều kỷ niệm khó phai.

Nữ ca sĩ chia sẻ, cô sáng tác ca khúc “Mông lung” sau một lần chứng kiến đôi trai gái ngồi trong quán cafe trò chuyện. Chàng trai với gương mặt hiền lành liên tục bị bạn gái la mắng mà không rõ lý do. Đến khi cô gái bất ngờ đứng dậy ra về bỏ lại anh chàng ngồi một mình với đôi mắt rơm rớm nước mắt khiến nữ ca sĩ xúc động. Cảm xúc bất chợt này khiến Tinna Tình bỗng nhớ về người yêu cũ mà cô luôn khắc sâu hình bóng.

Tinna Tình: “Hôn nhân là nấm mồ chôn phụ nữ” - 1

Tinna Tình cho biết, bản thân cô chưa bao giờ lớn tiếng với người yêu như cô gái trong câu chuyện trên.

Tinna Tình: “Hôn nhân là nấm mồ chôn phụ nữ” - 2

Bởi thế, cô sáng tác ca khúc như một cách đồng cảm đến tâm trạng của anh chàng này, đồng thời tự hỏi rằng liệu rằng bây giờ vẫn còn tình yêu lãng mạn như mối tình đầu tiên mà cô từng trải qua với nhiều kỷ niệm đẹp.

Nhắc đến chuyện tình cảm, Tinna Tình chia sẻ cô đã trải qua bốn mối tình trong đời, trong đó đạo diễn Chairle Nguyễn là người cuối cùng đến thời điểm hiện tại. Suốt 3 năm qua, sau khi chia tay đạo diễn phim “Để mai tính”, nữ ca sĩ chưa tìm thấy người mới phù hợp.

Trong số những cuộc tình đã trải qua, người để lại trong trí nhớ cô sâu đậm nhất là cuộc tình đầu tiên năm Tinna Tình chỉ mới 18 tuổi. Cô kể, cuộc tình này kéo dài khoảng 4 năm, thời điểm đó cô mới về nước nên hay qua lại giữa Việt Nam và Tiệp Khắc. Người này sống bên đó nên ngỏ lời muốn cưới cô để cả hai cùng tạo dựng sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, vì niềm đam mê với nghệ thuật nên Tinna Tình quyết tâm về Việt Nam định cư. Sau một thời gian ít liên lạc, cả hai tự động rời xa nhau mà chưa từng có một lời chia tay.

“Có lẽ đó là mối tình để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Thuở 18 mới biết yêu nên cái gì cũng trong sáng và lãng mạn. Tôi và người ấy thường hay hẹn hò, dắt tay nhau đi dạo trên đường, cùng tâm sự và mơ về một tương lai. Tuy nhiên, vì tôi khó từ bỏ được đam mê nên đã chấp nhận ra đi. Sau vài năm, anh ấy bỗng dưng gọi điện lại khiến tôi xao xuyến. Tôi hỏi lý do vì sao để em ra đi thì anh bảo vì không muốn làm người đàn ông ích kỷ. Dù những năm qua cả hai không còn liên lạc, nhưng tôi biết anh ấy cũng như tôi, vẫn độc thân chứ không kết hôn”, Tinna Tình tâm sự.

Trước đây, Tinna Tình từng chia sẻ rằng, cô chưa có ý định sau này sẽ kết hôn khiến nhiều người thắc mắc. Đến thời điểm hiện tại khi được hỏi lại, nữ ca sĩ cũng chia sẻ rằng cô vẫn chưa có ý định sau này sẽ lấy chồng. “Tôi ủng hộ mọi người xung quanh kết hôn và tôi cũng không phản đối hôn nhân hay ủng hộ cuộc sống độc thân với ai.

Tuy nhiên, với riêng bản thân thì tôi không muốn kết hôn. Hôn nhân là một nấm mồ vùi lấp tình yêu. Nó cũng là một nấm mồ đối với người phụ nữ. Tôi chưa bao giờ hết hy vọng vào tình yêu, nhưng với hôn nhân thì tôi không có niềm tin. Bây giờ tìm một cuộc hôn nhân đúng nghĩa hơi bị khó. Gánh nặng cuộc sống khiến cho hôn nhân hết sự lãng mạn. Bản thân tình yêu bây giờ cũng khó lãng mạn”, cô nói.

Mặc dù không có ý định kết hôn, nhưng Tinna Tình vẫn không nghĩ tới chuyện làm mẹ đơn thân. Cô nói: “Tôi chỉ sinh con khi lấy chồng, vì tôi không thích đứa trẻ lớn lên mà không có bố”.

Tinna Tình chọn cuộc sống “độc thân, vui tính” vì cô không chịu sức ép từ phía gia đình. Cô chia sẻ, gia đình có đông thành viên, ủng hộ quyết định của mỗi người nên không hối thúc hay hỏi cô về chuyện lấy chồng.

Hỏi về lý do ba năm qua chưa hẹn hò, Tinna Tình chia sẻ: “Nói thật là suốt ba năm qua, tôi có một lần hẹn hò, nhưng vì mới lần đầu tiên gặp mặt đi xem phim mà người ta đã “sờ mó” nên khiến tôi e ngại. Tôi sinh ra ở nước ngoài nhưng tính cách rất Á đông và phong kiến. Chuyện tình cảm không thể đến vồ vập được. Trong khi đàn ông nào cũng nôn nóng được chiếm hữu người phụ nữ mình đang hẹn hò nên tôi không thích”.

Sau bốn mối tình, Tinna Tình vẫn chưa thay đổi “gout” chọn bạn trai. Cô nói: “Tôi không quan trọng người ta làm nghề gì, giàu hay nghèo, vì đôi khi một anh chàng làm văn phòng làm lương vài chục triệu một tháng cũng không khiến tôi bận tâm. Tôi thích nhất một người đàn ông điềm đạm, chín chắn, lịch sự. Đặc biệt là họ phải có cặp mắt một mí, trông nam tính, bụi bậm như nam diễn diễn viên So Ji Sub nổi tiếng với khán giả Việt Nam qua phim “Giày thuỷ tinh. Có đôi khi tôi hơi bị phát cuồng vì mê mệt những anh chàng như thế này, cười”.

Tinna Tình: “Hôn nhân là nấm mồ chôn phụ nữ” - 3

Tinna Tình cho biết, cô thích mẫu đàn ông giống nam diễn viên So Ji Sub

Tinna Tình: “Hôn nhân là nấm mồ chôn phụ nữ” - 4

Về MV “Mông lung”, Tinna Tình chia sẻ cô yêu thích ca khúc bởi giai điệu nhẹ nhàng, ca từ da diết bày tỏ một chút hy vọng về chuyện tình cảm lãng mạn.

Tinna Tình: “Hôn nhân là nấm mồ chôn phụ nữ” - 5

Tuy nhiên, cô khẳng định mình không đang kiếm tìm tình cảm. “Chuyện gì đến cứ đến. Tôi luôn lấy âm nhạc làm niềm vui để tâm sự. Nếu bây giờ có ai đó bắt tôi phải lựa chọn giữa việc kết hôn và nghệ thuật thì tôi vẫn chọn cách sống độc thân để tiếp tục với đam mê”.

Tinna Tình: “Hôn nhân là nấm mồ chôn phụ nữ” - 6

Tuy khẳng định niềm đam mê với nghệ thuật, nhưng cách Tinna Tình làm nghề đã khác trước. Cô giờ chỉ thích làm việc xong rồi về nhà chứ không thích cuộc sống bon chen, xô bồ, cạnh tranh, đố kỵ lẫn nhau.

Tinna Tình: “Hôn nhân là nấm mồ chôn phụ nữ” - 7

Khi được hỏi về kế hoạch đóng phim mới, nữ diễn viên kiêm ca sĩ chia sẻ, cô vẫn đang tìm một kịch bản thật phù hợp để trở lại màn ảnh trong thời gian tới.

Tinna Tình: “Hôn nhân là nấm mồ chôn phụ nữ” - 8

Sau sự cố bị “cắt vai” trong phim “Mặt nạ máu”, Tinna Tình cho biết tạm thời cô sẽ không viết kịch bản cho đến khi nào có thể làm chủ được đứa con tinh thần của mình bằng chính vai trò nhà sản xuất.

Tinna Tình: “Hôn nhân là nấm mồ chôn phụ nữ” - 9

Xem MV Mông lung của Tinna Tình:

An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc