Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố

Ngày 14/09/2016 10:38 AM (GMT+7)

Ai cũng thể hiện hình ảnh của bản thân thông qua cách lựa chọn trang phục khi xuất hiện tại tuần lễ thời trang mùa này.

Tuần lễ thời trang New York năm nay không chỉ khiến các tín đồ khó có thể rời mắt bởi các bộ sưu tập mà thời trang đường phố cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Phong cách tối giản nhưng vẫn thể hiện được cái tôi rõ nét là điểm chung của những cô gái tại tuần lễ thời trang.

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 1

Marie chia sẻ về sự lựa chọn trang phục của mình: "Phong cách là vô tận. Phong cách thể hiện hình ảnh riêng biệt của bản thân".

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 2

Emily cho rằng: "Phong cách với tôi là vô tận. Tôi chỉ mặc những gì bản thân cảm thấy thoải mái".

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 3

Hai tín đồ thời trang Wonder và Cipriana Quann có quen điểm: "Phong cách là sự tự tin".

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 4

Shirley: "Phong cách là cá tính. Khi tôi một mình tôi mặc bất cứ điều gì tôi thích. Để cảm thấy cảm thấy tự tin, tôi thượng chọn những màu sắc thú vị. Những thứ trẻ trung tôi vẫn có thể mặc".

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 5

Martha bày tỏ: "Phong cách là sự sáng tạo. Khi chọn sự thoải mái, tôi mặc áo phông dáng dài. Khi xuất hiện tại các sự kiện quan trọng tôi không thể thiếu son môi".

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 6

Sita cho rằng phong cách là một cách để thể hiện bản thân.

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 7

Kitty tiết lộ: "Tôi mặc như thể chỉ có mình tôi". Hannah chia sẻ: "Tôi thích hình ảnh dễ thương như một đứa trẻ".

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 8

Linda là cô gái luôn chọn đồ theo tâm trạng.

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 9

Oyinkan nói về phong cách: "Phong cách là tự do. Khi tôi một mình, tôi đi giày cao gót. Tôi đi giày cao gót mỗi ngày. Tôi mặc màu sắc mỗi ngày điều đó làm cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn".

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 10

Eman tự tin nhất là khi lựa chọn một màu son thật tươi.

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 11

JiaJia thích mặc như những đứa trẻ với những bộ váy liền và dép bệt.

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 12

Teddy chia sẻ: "Khi tôi một mình, tôi trần truồng. Khi tôi ra ngoài tôi chọn đồ một cách ngẫu hứng, thâm chí là... điên".

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 13

Fatima bật mí: "Phong cách là cái gì tôi thích. Nó mang lại màu sắc cho cuộc sống. Khăn trùm đầu là một phần của tôn giáo của chúng tôi, và tôi cố gắng sử dụng nó một cách thời trang tốt nhất có thể".

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 14

Yeha luôn muốn bộc lộ cá tính qua cách lựa chọn trang phục.

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 15

Josephine" "Style với tôi đó là thái độ".

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 16

Lainy: "Phong cách là một làn da thứ hai".

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 17

Kenya mặc nhiều màu sắc khi cô ấy cảm thấy vui vẻ.

Tuần lễ thời trang New York: Váy áo lập dị thống lĩnh đường phố - 18

Nicole: "Để thoải mái tôi hạn chế mặc đồ cầu kỳ và phức tạp".

Bảo Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin thời trang