VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông!

Ngày 09/12/2014 09:35 AM (GMT+7)

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, nơi những mụ đàn bà điên cũng quyến rũ, những gã trai mặc váy cũng thật chuẩn man và kẻ ngông lại là người thông thái.

Những con số ấn tượng của VIFW

VietNam International Fashion week 2014 (VIFW 2014)- Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam diễn ra trọn một tuần lễ với những con số ấn tượng:

17 show diễn

20 nhà thiết kế

150 người mẫu

800 trang phục được trình diễn

Để làm nên Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đúng chất và đúng chuẩn này, đã có 300 người trong ê kip, chuẩn bị trong 8 tháng. Những nỗ lực của đam mê và tâm huyết đã tạo nên một ngày hội thời trang chuyên nghiệp, tạo nên một bước tiến đầy sinh khí cho đời sống thời trang Việt.

Điểm hẹn của những trái tim yêu thời trang

Tuần lễ đã trở thành điểm hẹn của các nhà thiết kế, những người yêu thời trang, người làm nghề và cả công chúng. Dưới hàng ghế khán giả không chỉ có các ngôi sao nổi tiếng, giới doanh nhân, mà còn các bạn sinh viên, những người đàn ông mang theo vợ… cùng ngắm nhìn những mẫu mốt đầy tâm huyết.

“Tôi có nhiều ấn tượng tốt với chương trình Tuần Lễ Thời Trang Quốc Tế Việt Nam bởi khâu tổ chức chu đáo và chuyên nghiệp. Công chúng thời trang đã đón nhận nồng nhiệt vì có lẽ người Việt đã háo hức đón chờ một tuần lễ thời trang thật sự bấy lâu nay.  Tín đồ thời trang Hà Mi, tp Hồ Chí Minh phấn khích cho biết.

Sự tán thưởng dành cho các bộ sưu tập đẹp mắt không chỉ là những tràng pháo tay, khán giả đã đứng dậy chào đón nhà thiết kế khi họ cảm nhận được sự sáng tạo tuyệt vời. Một số người còn có thể quen mặt nhau sau vài buổi đi xem fashion week, để cùng trầm trồ và mong chờ.

Anh Lê Dũng Minh, Thành phố Hồ Chí Minh vui vẻ tâm sự: “Tôi nghĩ rằng chúng ta đã chờ đợi quá lâu để có một tuần thời trang chuyên nghiệp. Việc tới show và xem trực tiếp hoàn toàn khác biệt với đi xem ở cửa hàng. Tôi chỉ là một người yêu thời trang, với tôi một tuần lễ như thế này là quá đủ rồi.”

VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông! - 1

Người mẫu tập luyện trên sàn catwalk

VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông! - 2

Người mẫu casting trước các show diễn

VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông! - 3

Các tín đồ thời trang đua sắc rộn ràng trong mỗi buổi trình diễn

VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông! - 4

Không khí thời trang sôi động kéo dài 1 tuần lễ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông!

Tuần lễ Thời trang quốc tế đầu tiên ở Việt Nam đã quy tụ được nhiều thế hệ của làng thiết kế Việt. Từ tên tuổi thuộc hàng top như Công Trí, tới NTK 18 tuổi Lý Giám Tiền mới bước chân vào làng mốt; các NTK quốc tế từ Pháp, Ý, Mông Cổ, “ông hoàng thời trang nam Hàn Quốc” Zio Song… đã tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp.

Nhà thiết kế Công Trí đại diện Việt Nam mở màn đầy ấn tượng. Như một lời khẳng định và niềm tự hào, thời trang Việt đang từng bước vươn mình. BST No.8 của Công Trí được xếp vào hàng thời trang haute couture bởi óc sáng tạo và kết cấu tuyệt vời, có thể tạo ấn tượng thị giác mạnh và thay đổi quan niệm của người nhìn.

Sàn diễn của VIFW không chỉ là nơi phô diễn kỹ thuật cắt may, đầu óc thiết kế mà còn là dịp mỗi NTK thể hiện bản sắc văn hoá mà mình hấp thụ được. NTK Thái Lan đã mang tới một màu sắc riêng, thật độc đáo với hoạ tiết hoa hồng, mũ khăn che mặt, trang sức đặc sắc. Một bộ sưu tập khiến nhiều khán giả náo nức bởi đó là một mảng màu, một góc trời nghệ thuật riêng biệt.

Nữ thiết kế gốc Mông Cổ cho cảm nhận rõ nét sự phóng khoáng của cư dân thảo nguyên, khi trang phục thuộc da, phục kiện du mục được kết cấu theo hướng hiện đại và tươi mới. Rồi thấp thoáng bóng dáng kimono Nhật Bản, lát cắt quạt giấy tinh tế của xứ phù tang, chất liệu lụa, những nét thêu bay bổng…

Các NTK Việt đầu tư chủ yếu cho sản phẩm ứng dụng và thực sự cân bằng được nhu cầu người mặc và cảm hứng phiêu du của người thiết kế. Li Lam, Adrian Anh Tuấn, Lê Thanh Hoà, Chung Thanh Phong… là những cái tên sẽ được yêu mến và kỳ vọng hơn nữa sau tuần thời trang này. Mỗi người đã tìm được bản sắc cá nhân và con đường thời trang của riêng mình, để góp chung vào một đại lộ thời trang rộng mở hơn của Việt Nam.

NTK Li Lam chia sẻ:

“Lam như vừa trải qua một mùa hội hè miên man, Sài Gòn có một  làn gió mới cho những ai yêu thời trang yêu cái đẹp. Nơi để giao lưu học hỏi, và hội ngộ các nền văn hoá

Sau đây, mong một sự thay đổi, thay đổi, thay đổi… để  cái đẹp được trải rộng hơn. Cái đẹp sẽ giúp ta vui sống mỗi ngày!”

Thời trang Việt Nam tuy vẫn non kém so với các nước trong khu vực và trên thế giới từ giáo dục có bài bản về thiết kế đến kỹ thuật, máy móc, nguyên vật liệu đều hạn hẹp. Các NTK Việt Nam dù có nhiều tài năng nhưng sự hạn chế về những điều kiện trên là rào cản lớn để có thể phát huy khả năng.

Chính vì thế, các tín đồ thời trang tâm huyết đều có chung cảm nhận yêu thích đặc biệt các NTK Việt hơn vì họ thật giỏi, rất sáng tạo dù điều kiện rất khó khăn. Nếu người tiêu dùng ủng hộ NTK Việt nhiều hơn, chắc chắn thời trang VN sẽ phát triển. Đó là sự cộng hưởng qua lại và hi vọng trong tương lai fashion week sẽ làm nên được việc đẩy mạnh sức mua và tăng lợi nhuận để thời trang Việt có thể phát triển cao hơn nữa.

VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông! - 5

Thiết kế áo dài ấn tượng của NTK Công Trí trong show mở màn 

VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông! - 6

BST của NTK Hoàng Minh Hà với sắc đỏ tươi thắm và phong dáng ấn tượng

VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông! - 7

BST của NTK Thanh Nga, NTK gốc Việt đang hoạt động thời trang tại Pháp, được công chúng Việt đánh giá cao

VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông! - 8

BST bay bổng và có tính ứng dụng tuyệt vời của NTK Việt Nam Adrian Anh Tuấn

VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông! - 9

BST lãng du, và "đàn bà" của NTK Li Lam

Và cuối cùng, ước mơ đã thành sự thật?

Để chạm được vào ước mơ thì việc chờ đợi là tất yếu. Những show diễn đầu tiên, khán giả phải chờ đợi khá lâu mới có thể được thưởng thức các bộ sưu tập, nhiều phàn nàn về công tác chuẩn bị được gửi tới ban tổ chức và nhận lại là sự cải thiện khá chuyên nghiệp ngay sau đó.

Bên cạnh đó có đôi chút ưu ái đặc biệt giữa các NTK cũng được khán giả tinh tường phát hiện:

"Tôi thấy rõ ràng là các NTK nước ngoài có vẻ được ưu ái chọn người mẫu hơn. Những người mẫu tên tuổi đều được dành nhiều cho NTK nước ngoài hơn là NTK Việt. Ngoài ra tôi nghĩ năm sau nên dành đất cho NTK VN để nhiều tài năng trẻ được phát hiện và có đất “dụng võ”. Chị Hà Mi giám đốc marketing của một tạp chí thời trang nổi tiếng lên tiếng.

Ước mơ chung đã được chia sẻ. Như ấp ủ ban đầu của ban tổ chức là đưa thời trang Việt ra biển lớn, tạo cơ hội để công chúng Việt trở thành công chúng toàn cầu. Sau một tuần, giấc mơ đã phần nào trở thành sự thật, cho dù cần thêm thời gian để hiệu ứng và dư âm ngọt ngào của VIFW thấm xuống đất và lan rộng khắp nơi. Để không chỉ công chúng Thành phố Hồ Chí Minh mà công chúng cả nước được tận hưởng bầu không khí thời trang tươi mới.

“Tôi đã tới xem hầu hết các show diễn của Tuần thời trang, cảm thấy nuối tiếc vì sẽ phải lâu lâu nữa mới được sống trong cảm giác lễ hội này. Tôi lại phải chờ thôi.” Bạn Phạm Linh, Thành phố Hồ Chí Minh

VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông! - 10

Các NTK trẻ người Pháp đóng góp những BST nổi loạn đầy sắc màu

VIFW 2014: Thăng hoa với tài năng của những kẻ ngông! - 11

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam khép lại để đón chờ những đổi thay tích cực và nhiều kỳ vọng mới cho một Mùa lễ hội miên man vào năm sau

Thuỳ Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bộ sưu tập thời trang