Giết vợ, ném thi thể xuống kênh rồi tự vẫn

Ngày 01/07/2015 07:13 AM (GMT+7)

Công an TP.HCM vừa phối hợp Công an quận 8 làm rõ vụ án mạng thương tâm chồng sát hại vợ, ném xác xuống kênh phi tang rồi sau đó tự vẫn.

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 4h20 rạng sáng 27.6, bà T.T.H.H (SN 1960) đứng trên ban công nhà ở đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Bà H nhìn xuống đường thấy một phụ nữ ôm đầu, la lớn kêu cứu. Bà H chưa kịp phản ứng thì thấy một người đàn ông bế thốc người phụ nữ trên lao qua, mất hút ở vị trí sát mé Kênh Đôi dọc đường Lưu Hữu Phước.

Do lúc rạng sáng, khu vực không có đèn đường và không có người nên bà H không dám chạy ra can thiệp. Tuy nhiên, lúc này có một người đàn ông đi tập thể dục buổi sáng, từ xa phát hiện ra hành động kỳ lạ của cặp nam, nữ nên truy hô lớn và sau đó trình báo công an địa phương. Ngay lúc rạng sáng, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường trên diện rộng và tiến hành truy tìm cặp nam, nữ nói trên.

Gần 10h cùng ngày, qua tin báo của quần chúng, cơ quan chức năng vớt được thi thể một người phụ nữ trên Kênh Đôi, cách vị trí nhà bà H khoảng 1km. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là T.T.B.H (SN 1968, ngụ tỉnh Vĩnh Long, là công nhân của một cơ sở may trên đường Lưu Hữu Phước).

Giết vợ, ném thi thể xuống kênh rồi tự vẫn - 1

Hiện trường nơi ông Căn sát hại, ném thi thể của vợ, rồi sau đó đi đến nơi khác tự vẫn.

Công an làm rõ, bà B.H với ông Lâm Triệu Căn (SN 1968, ngụ đường Ưu Long, phường 15, quận 8) là vợ chồng khoảng 1 năm nay. Khoảng 3 tháng trở lại đây, vợ chồng này không còn sống chung khi bà B.H chuyển đến cơ sở may để tá túc. Thời điểm phát hiện thi thể bà B.H trên Kênh Đôi, công an xác định ông Căn đã biến mất khỏi địa phương.

Trong khi công an điều tra về nguyên nhân tử vong của bà B.H và truy tìm tung tích ông Căn thì rạng sáng 28.6, Công an quận 8 nhận được tin báo về việc có người đàn ông tự vẫn tại cầu Nguyễn Văn Cừ, quận 8. Công an điều tra, xác định người đàn ông này chính là ông Căn.

Quá trình điều tra, đến nay công an đủ cơ sở xác định ông Căn đã sát hại vợ rồi tự vẫn.

Theo công an, quá trình chung sống, vợ chồng ông Căn thường xuyên phát sinh mâu thuẫn nên 3 tháng nay bà B.H dọn đến cơ sở may sinh sống. Bà B.H có tâm sự với một số người quen là chồng nghiện ma túy "đá", đam mê cờ bạc. Từ đó đến nay, ông Căn nói chuyện với bà B.H việc quay lại, nhưng chưa thành.

Công an nhận định, khả năng là ông Căn đón đường lúc bà B.H đi tập thể dục buổi sáng để nói chuyện. Khi phát sinh mâu thuẫn, xô xát, ông Căn đã dùng vật cứng đập đầu bà B.H, sau đó sợ người đi tập thể dục phát giác nên ông bế thốc vợ vứt xuống Kênh Đôi. Bỏ trốn, lang thang hơn 1 ngày, đến rạng sáng 28.6 thì ông Căn tìm đến cầu Nguyễn Văn Cừ tự vẫn.

Theo Anh Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot