Lật thuyền, con bất lực nhìn mẹ chìm xuống hồ lạnh buốt

Ngày 28/01/2016 08:12 AM (GMT+7)

Sau khi đi vào rừng kiếm củi, hai mẹ con bà Tâm đã bị lật thuyền rơi xuống hồ trong giá rét.

Lật thuyền, con bất lực nhìn mẹ chìm xuống hồ lạnh buốt - 1

Nơi xảy ra vụ lật thuyền khiến mẹ con bà Tâm gặp nạn

Khoảng 11h ngày 26/1, bà Trương Thị Tâm (52 tuổi, trú tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng con trai Đinh Văn Thắng (30 tuổi) đi thuyền vào rừng kiếm củi. Sau đó quay về, khi thuyền đang đi trên đập nước Vàng (thuộc xã Hương Liên) thì thuyền chao đảo, bị lật khiến hai mẹ con bà Tâm rơi xuống nước. 

Do trời giá rét, nước trong hồ lạnh giá đã khiến bà Tâm tử vong và chìm xuống hồ. Còn anh Thắng sau khi không thể cứu được mẹ đã cố bơi vào bờ nhưng do bị lạnh nên phải đưa đi cấp cứu. 

Lật thuyền, con bất lực nhìn mẹ chìm xuống hồ lạnh buốt - 2

Trời giá rét, mọi người đốt lửa chờ đợi thông tin tìm kiếm thi thể bà Tâm

Sau khi sự việc xảy ra, một số người dân phát hiện thông báo cho người nhà và chính quyền địa phương để đến để hỗ trợ tìm kiếm thi thể bà Tâm.

Đến 14h chiều nay (27/1), mặc dù mọi người đã huy động 2 thuyền tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể bà Tâm.

Theo Trần Lộc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự