Nam sinh sát hại người trong mộng ngay ngày lễ tình nhân

Ngày 14/02/2015 09:29 AM (GMT+7)

Ghen tuông mù quáng khiến cho Nguyễn Văn Bình trở thành kẻ giết người trong mộng đúng vào những giây phút cuối cùng của ngày lễ tình nhân.

Gây án xong, Bình dọc theo các con mương để tìm cách bỏ trốn. Sau nhiều giờ lần theo những dấu vết tại hiện trường, công an tỉnh Bến Tre đã bắt gọn đối tượng. Bản án 20 năm tù và sự giằng xé lương tâm là cái giá mà Bình phải trả cho hành vi giết người.

Ghen cuồng giết người mình yêu

Biết và chơi với nhau suốt từ thời học trung học, Nguyễn Văn Bình (SN 1993, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Chôm, tỉnh Bến Tre) đem lòng yêu thầm, nhớ trộm cô bạn gái xinh đẹp Trần Thị Thu Ngân (SN 1993, ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm). Cậu học trò xứ dừa càng mừng hơn khi cả hai cùng đậu đại học ở TP.HCM. Kể từ thời điểm đó, Bình hy vọng về cánh cửa mới mở ra sẽ khiến bạn gái hiểu và đền đáp cho tình cảm đơn phương bao nhiêu năm của mình. Chính vì thế, sau bao nhiêu lần bị Ngân từ chối, Bình vẫn không ngừng theo đuổi giấc mộng mối tình đơn phương với cô bạn cùng thuở học trò.

Thế nhưng, vì thấy bạn gái tỏ ra thân thiết, qua lại với một bạn trai khác, Bình nổi cơn ghen mù quáng và tìm cách giết chết người mình yêu đúng vào đêm của ngày lễ tình nhân.

Nam sinh sát hại người trong mộng ngay ngày lễ tình nhân - 1

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Để hiểu rõ những uẩn khúc và con đường phạm tội của Bình, PV báo Đời sống và Pháp luậtcó cuộc trò chuyện với cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bến Tre.

Đại úy Nguyễn Tấn Đạt, Đội phó đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, PC45 cho biết: “Chiều 14/2/2013, Võ Văn Minh (SN 1986, ngụ huyện Giồng Trôm, bạn trai của Ngân) đến chở Ngân đi TP.Bến Tre chơi nhân ngày lễ tình nhân và cũng là đón chào Tết Nguyên đán. Đến khoảng 17h30’ cùng ngày, Bình đang đi chơi trên đường thì thấy Minh chở Ngân nên nổi cơn ghen. Cơn ghen mù quáng đã khiến Bình không còn làm chủ được cảm xúc. Thế nên, đến khoảng 21h30’ cùng ngày, Bình điều khiển xe mô tô hiệu Wave màu đen đến nhà Ngân với ý định hỏi vì sao quen với Bình lại còn đi chơi với Minh trong ngày lễ tình nhân”.

Nam sinh sát hại người trong mộng ngay ngày lễ tình nhân - 2

Đại úy Đạt kể lại hành trình truy bắt đối tượng Bình.

Tuy nhiên, khi Bình đi đến trước nhà Ngân thì thấy bên trong nhà đang có nhiều người hát karaoke và không thấy bóng dáng Ngân đâu. Đoán Ngân đi chơi với Minh chưa về nên Bình không vào nhà mà điều khiển xe máy vào vườn dừa của một người dân gần đó để giấu. Xong xuôi, Bình lội bộ trở lại vườn dừa trước cửa nhà Ngân ngồi chờ.

Thế rồi, giây phút oan nghiệt nhất cũng đã đến khi cơn cuồng ghen không có cách nào hóa giải. Khoảng 22h30 cùng ngày, Minh chở Ngân về nhưng không vào thẳng nhà mà thả bạn gái cách nhà khoảng 20m, rồi quay xe đi.

Thấy người con gái mình yêu thương đang cầm trên tay nhiều đồ vật đi vào nhà, Bình bước ra từ vườn dừa để chặn bước chân của Ngân. Quá hốt hoảng, Ngân giật mình la lớn lên. Thế nhưng, tiếng la hét vô vọng cuối cùng đã không giúp Ngân thoát khỏi cái chết. Bởi khi nghe thấy tiếng la hét của Ngân, Minh nghĩ cô gái đang đùa giỡn với người thân nên tiếp tục chạy xe đi về. Về phía mình, vừa gặp Ngân, Bình nắm tay bạn gái kéo vào khu đất vườn dừa của gia đình nạn nhân để tiếp tục bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, vì bấy lâu chỉ xem Bình là bạn bè nên Ngân một mực từ chối lời bày tỏ tình cảm. Quá bức xúc, Bình tiếp tục kéo Ngân vào sâu trong vườn để tránh bị người khác phát hiện. Trong lúc giằng co, giãy giụa, nhiều đồ vật trên tay và đôi dép của Ngân bị rơi ra.

Quá bức xúc với hành động của Bình, Ngân dùng hai tay đánh mạnh vào ngực của Bình nhiều cái. Trước sự chống cự của cô gái, Bình dùng hai tay bóp cổ Ngân khiến nạn nhân té ngã. Sau một hồi giằng co, Bình cầm tay kéo Ngân về hướng mương nước trong khu vườn của một người dân gần đó khiến chiếc điện thoại của nạn nhân bị rơi ra ngoài. Tại mương nước, Bình tiếp tục bóp cổ Ngân cho đến khi nạn nhân không còn cử động được nữa mới buông tay. Biết Ngân đã chết, Bình lẳng lặng để mặc nạn nhân dưới mương nước rồi đi dọc qua nhiều khu vườn hòng chạy trốn.

Chiếc điện thoại chỉ xác nạn nhân

Tối cùng ngày, có hai thanh niên cùng xóm với Ngân đi chơi về ngang qua khu vực hiện trường thì phát hiện có một chiếc điện thoại bên đường. Hai thanh niên này chạy đến nhặt chiếc điện thoại về kiểm tra thì mới biết điện thoại đó là của Ngân nên mang đến trả. Quá hốt hoảng, gia đình ông Trần Văn Sang (ba nạn nhân) tổ chức đi tìm xung quanh khu vực phát hiện chiếc điện thoại. Sau nhiều tiếng đồng hồ tìm kiếm trong đêm tối, gia đình ông Sang đau đớn khi thấy con mình chết tức tưởi dưới mương nước.

Đại úy Đạt cho hay: “Gia đình nạn nhân đã báo cho cơ quan công an đến bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ. Có mặt tại hiện trường ngay trong đêm xảy ra sự việc, chúng tôi nhanh chóng xác minh các mối quan hệ của nạn nhân đồng thời, lần theo những dấu vết tại hiện trường để tìm ra hung thủ gây án. Đúng lúc đó, có một người dân sống gần hiện trường báo thấy một thanh niên rất giống Bình đi dưới mương nước và băng qua nhiều khu vườn”.

Từ những dấu chân tại hiện trường, lực lượng CSĐT Công an tỉnh Bến Tre nhanh chóng truy tìm nơi ẩn nấp của thủ phạm. Đại úy Đạt kể lại: “Vì lúc đó, trời quá tối nên chúng tôi tỏa đi khắp nơi dùng đèn pin để rọi từng gốc dừa, từng bụi cây với hy vọng tìm ra hung thủ. Rất may, trong quá trình đi dọc theo con mương từ hiện trường, chúng tôi phát hiện có nhiều dấu chân còn rất mới nên đã đi theo. Cho đến khoảng 0h ngày 15/2/2013, cơ quan công an đã tìm thấy Bình khi đối tượng đang ẩn náu tại một đoạn mương”.

Nhớ lại giây phút đấu tranh với Bình tại Công an xã Thạnh Phú Đông (huyện Giồng Trôm), Đại úy Đạt cho biết: “Qua đấu tranh, Bình thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Bình cho biết sau khi cả hai lên TP.HCM học, Bình lo lắng mọi thứ cho Ngân. Cho đến đêm xảy ra sự việc, do quá ghen tức khi thấy Ngân đi chơi với bạn trai khác nên Bình đã ra tay sát hại người con gái mình hết mực yêu thương”.

Nói về hành vi giết người của Bình, một cán bộ CSĐT Công an tỉnh Bến Tre chia sẻ: “Đây là sự việc đáng tiếc bởi cả hai còn quá trẻ. Cái chết của nạn nhân khiến gia đình Ngân vô cùng đau đớn. Gia đình Bình cũng đau buồn không kém. Chỉ vì nông nổi, để hờn ghen lấn át lý trí, Bình phải trả cái giá quá đắt và chôn vùi cả tuổi thanh xuân của mình trong nhà tù. Trong suốt quá trình điều tra, Bình tỏ ra hối cải, ân hận về những gì mình gây ra cho nạn nhân. Chính vì vậy, Bình rất thành khẩn khai nhận tội lỗi của mình. Vụ án của Bình cũng chính là bài học cho các bạn trẻ đừng tự đánh mất tương lai tốt đẹp của mình vì một phút ghen tuông”.

* Tên các nhân vật có liên quan trong vụ án đã được thay đổi.

20 năm tù về tội giết người

Trước những hành vi tàn nhẫn dẫn đến cái chết của nạn nhân Ngân, ngày 17/5/2013, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt mức án chung thân đối với Bình. Ngày 1/8/2013, khi xét xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã giảm cho Bình từ mức án chung thân xuống còn 20 năm tù về tội giết người. Không chỉ gia đình Bình mà nhiều người dân tại tỉnh Bến Tre rất mong với bản án này, Bình không ngừng học tập, cải tạo để sớm trở về với xã hội.

Theo Thơ Trịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Valentine