Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng

Ngày 25/08/2014 11:16 AM (GMT+7)

Căn nhà số 30 Hoàng Diệu đầy ắp hương, hoa của người dân khắp nơi về tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng.

Mặc dù Đại tướng đã ra đi mãi mãi, nhưng sáng nay (25/8), rất đông người dân có mặt tại căn nhà số 30 Hoàng Diệu để tưởng nhớ sinh nhật của Người. Nhiều người không ngăn lại được dòng cảm xúc khi gần 1 năm trước đây họ cũng có mặt tại nơi này để tiễn đưa vị anh hùng của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Bắc, 63 tuổi (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình) cho biết, ông đã có dịp gặp và nói chuyện với Đại tướng một lần khi cùng đoàn cựu chiến binh tới chúc mừng sinh nhật Đại tướng tròn 85 tuổi. Không ngăn được dòng cảm xúc, ông Bắc kể, lúc đó, tôi đứng ở vị trí cuối hàng và không có ghế ngồi, Đại tướng đã gọi tôi tới gần, đưa cho một chiếc ghế và bảo tôi ngồi xuống. "Thật xúc động khi vị Tổng tư lệnh của quân đội nhân dân Việt Nam lại quan tâm tới những chuyện nhỏ như vậy. Cả buổi trò chuyện, Người thường xuyên hỏi han tới gia đình, con cái và cuộc sống của từng cán bộ. Mới đó đã gần 20 năm rồi", ông Bắc nói.

Cầm bó hoa và di ảnh Đại tướng trên tay, bà Nguyễn Thị Lan, 58 tuổi (Hoàng Mai, Hà Nội) là cựu thanh niên xung phong cho biết, mặc dù chưa có dịp gặp và trò chuyện với Đại tướng nhưng hình ảnh của Đại tướng luôn khắc sâu trong tâm trí bà. Bà Lan cũng là một trong những người đầu tiên được vào viếng anh linh Đại tướng, khi nghe tin Người mất. 

"Mới đó mà đã gần một năm trôi qua. Cảnh thì vẫn như vậy nhưng người không còn. Cảm xúc của tôi hiện tại không khác gì một năm trước", bà Lan chia sẻ.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 1

9h00 sáng ngày 25/8, cổng căn nhà số 30 Hoàng Diệu lại đông đúc người dân tới thắp hưởng tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 2

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 3

Trên tay ai cũng cầm theo hoa tươi hoặc mang theo di ảnh của Người.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 4

Tường rào quanh nhà Đại tướng lung linh ánh nến.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 5

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 6

Ông Nguyễn Hữu Mười, 78 tuổi (Cầu Giấy Hà Nội), trước đây là bộ đội tại Trung đoàn Quang Trung, Sư đoàn 304 mang theo di ảnh và những bài thơ viết về Đại tướng để về tặng lại cho gia đình Người.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 7

Tập tài liệu của ông Mười sưu tầm về Đại tướng được cất giữ vô cùng cẩn thận.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 8

Một đoàn cựu chiến binh mang theo câu đối vào thắp hương cho Đại tướng.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 9

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 10

Rất nhiều hình ảnh về vị Tổng tư lệnh được người dân lưu giữ cẩn thận.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 11

Bàn thờ Đại tướng tại căn nhà số 30 Hoàng Diệu.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 12

Di ảnh của Bác Hồ và Bác Giáp luôn đứng cạnh nhau.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 13

Dâng hoa tươi trước anh linh Đại tướng.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 14

Thành kính thắp hương.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 15

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 16

Bà Vũ Hải Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) mang theo ảnh của Bác Hồ và Bác Giáp tới để thắp hương trước anh linh Đại tướng.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 17

Nhiều người không ngăn nổi dòng cảm xúc.

Người dân xếp hàng tưởng nhớ sinh nhật Đại tướng - 18

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot