Người mẹ trẻ 2 con tìm đến cái chết sau cuộc điện thoại với chồng

Ngày 15/02/2016 19:00 PM (GMT+7)

Đau khổ vì chồng khi đã có 2 mặt con rồi bỗng nhiên thay đổi, phụ tình, chị Trang gửi lại con nhỏ cho bố mẹ rồi nhảy xuống sông tự vẫn.

Cuộc điện thoại định mệnh

Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt ủ rũ, mệt mỏi vì suốt hơn 1 tuần qua bà Vương Thị Liên (SN 1963, trú Đội 3, xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa, TP.Vinh, Nghệ An) không chợp nổi mắt, cũng chẳng còn tâm trạng để nuốt nổi miếng cơm ngay trong những ngày Tết cổ truyền.

Nằm trên chiếc giường cũ kỹ, bà Liên kể trong nước mắt, khoảng 10h trưa ngày 7/1 (chiều 29 Tết), sau khi gọi điện thoại nói chuyện với người chồng đang làm việc tại Đài Loan gần 2 tiếng đồng hồ, con gái bà là chị Vương Thị Trang (SN 1987) bỗng bỏ cơm trưa với gia đình rồi lặng lẽ ra sau nhà giặt quần áo.

Sau khi làm việc nhà xong, chị Trang đưa con gái đầu của mình đi lên bệnh viện tiêm xong rồi lấy thuốc đầy đủ về gửi ông bà nội chăm sóc, còn đứa con trai út thì mang qua gửi ông bà ngoại.

Người mẹ trẻ 2 con tìm đến cái chết sau cuộc điện thoại với chồng - 1

Bà Liên đau đớn vì cái chết của con gái

“Nó gửi hai con cho hai ông bà nội ngoại xong rồi lấy xe bỏ đi. Đến khi sắp đón giao thừa vẫn không thấy nó về, gọi điện thoại cũng không liên lạc được thì chúng tôi mới hoảng hốt đi tìm nhưng không có thông tin gì”, bà Liên nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Đến sáng mùng 1 Tết, gia đình bà Liên nhận được điện thoại của Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thông báo đã phát hiện được chiếc xe máy của chị Trang bỏ lại ở một góc đường, nhưng người ở đâu thì không rõ. Nghi ngờ con gái mình nhảy cầu tự tử, gia đình đã tổ chức tìm kiếm, thuê người lặn xung quanh cầu Bến Thủy (nối liền Nghệ An và Hà Tĩnh) nhưng vẫn không tìm được dấu vết nào.

“Suốt gần 1 tuần vừa qua, không những gia đình chúng tôi không đón Tết mà cả làng đều không đón Tết để tập trung người đi tìm Trang khắp mọi nơi. Ngày nào cũng có khoảng 40 người đi khắp nơi, thuê thuyền chạy ven sông Lam nhưng không thấy tung tích gì”, ông Vương Đình Sơn (bố ruột của Trang) cho biết.

Trong lúc mọi người đang dốc tiền của và công sức thuê người đi tìm kiếm thông tin của Trang, thì đến trưa 13/2, gia đình nhận được thông tin phát hiện thi thể của chị Trang đang trôi nổi trên sông Lam (đoạn qua huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Nhiều lần khuyên con bỏ chồng

Đến chiều 14/2, người nhà và bà con lối xóm đã tổ chức mai táng cho chị Trang. Những người thân cũng như bạn bè làng xóm ai cũng thương cảm cho người phụ nữ hiền lành chất phác vì đau khổ chuyện gia đình mà nghĩ quẩn, bỏ lại hai đứa con còn nhỏ mà tìm đến cái chết thương tâm như vậy.

Chị Trang nên duyên vợ chồng với một người cùng xóm được 6 năm nay, hiện đã có với nhau hai mặt con. Cuộc sống hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn khi không có việc làm ổn định, cả 4 miệng ăn trong nhà đều chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng vùng trũng lúc được lúc mất.

Người mẹ trẻ 2 con tìm đến cái chết sau cuộc điện thoại với chồng - 2

Chị Trang cùng hai con nhỏ

Giữa năm 2014, chị Trang phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền để cho chồng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Cũng kể từ đây, giữa hai vợ chồng bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Vốn không hợp tính với mẹ chồng, nhiều lần xảy ra cãi vã với nhau, lại nghe những lời không hay của mẹ mình nói lại nên sau khi gửi đủ số tiền cho chị Trang trả đủ số nợ đã vay mượn, anh Giang (chồng chị Trang) tuyên bố sẽ không quan tâm và gửi tiền về cho mẹ con chị Trang nữa.

“Nó tuyên bố thẳng thừng sẽ lấy vợ và sống bên đó luôn chứ không về với con Trang nữa. Mặc kệ Trang làm gì thì làm, còn hai đứa con nếu Trang không nuôi thì nó sẽ nuôi”, ông Sơn tức giận cho biết.

Giận chồng nhưng chị Trang vẫn cố kìm nén cảm xúc và lao vào làm việc cả ngày lẫn đêm kiếm tiền nuôi hai đứa con nhằm níu kéo tình cảm vợ chồng nhưng không thành mà sự việc mỗi ngày một xấu hơn. Thương con gái lầm lũi, khổ sở lại bị mẹ chồng hắt hủi, vợ chồng ông Sơn phải nghiến răng khuyên nhủ con gái bỏ chồng rồi quay về sống chung với bố mẹ nhưng chị Trang nhất quyết không chịu.

“Chúng tôi đã nhiều lần bảo nó nếu vợ chồng không thể chung sống với nhau được nữa thì con hãy chia tay đi rồi quay về sống với cha mẹ. Cha mẹ già rồi nhưng vẫn đủ sức nuôi con chứ nhìn con bị hắt hủi suốt ngày như vậy cha mẹ cũng đau lòng lắm nhưng nó bảo chờ anh Giang quay về”, bà Liên cho biết.

Ông Vương Đình Huyên – công an viên xã Hưng Hòa cho biết, chị Trang là một người hiền lành, sống hòa thuận với mọi người, ít khi có bất đồng với ai trong làng xóm. Không ai ngờ được chỉ vì chuyện mâu thuẫn gia đình mà chị Trang lại nghĩ quẩn bỏ lại hai đứa con mà tìm đến cái chết như vậy.

“Ở cái làng ni ai cũng thương con Trang cả, ngay sau khi biết chuyện, mọi người đều không màng đến Tết nữa mà bỏ hết thời gian đi tìm tung tích của Trang khắp nơi”, ông Huyên cho biết thêm.

Theo Hồ Hà- Thiên Ân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot