Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh: Tiết lộ bất ngờ về kế hoạch sử dụng số tiền thưởng “vạn người mơ”

Ngày 27/08/2016 15:31 PM (GMT+7)

Thành công vang dội của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại đấu trường Olympic đã tạo nên cơn sốt trong lòng người hâm mộ. Nhờ chiến công đặc biệt này, phần thưởng anh nhận được hiện đã lên đến 5,4 tỉ đồng. Anh cũng đã chia sẻ về kế hoạch sử dụng phần thưởng này.

Thành công vang dội của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại đấu trường Olympic đã tạo nên cơn sốt trong lòng người hâm mộ. Nhờ chiến công đặc biệt này, phần thưởng anh nhận được hiện đã lên đến 5,4 tỉ đồng. Đến nay, anh đang hoàn tất thủ tục nhận tiền thưởng. Chia sẻ với báo giới, người hùng của thể thao Việt Nam đã tiết lộ kế hoạch sử dụng phần thưởng khổng lồ này.

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh: Tiết lộ bất ngờ về kế hoạch sử dụng số tiền thưởng “vạn người mơ” - 1

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mong muốn chia sẻ một phần số tiền thưởng cho cộng đồng

Chắc chắn trích tiền cho hoạt động xã hội

Có rất nhiều câu hỏi cho việc anh Vinh sẽ làm gì với số tiền “khổng lồ” mình sẽ nhận được? Phóng viên đã liên hệ với xạ thủ vô địch Olympic và được anh “tiết lộ”: “Nếu có, chắc chắn tôi sẽ trích số tiền thưởng này vào các hoạt động xã hội…”, anh chia sẻ.

Xạ thủ vô địch Olympic cho biết, trước khi anh tới Rio De Janeiro có một số doanh nghiệp trong nước treo thưởng. Thực tế thì vào thời điểm hiện tại, anh mới đang làm thủ tục. Trong đó, theo chế độ thưởng hiện hành, anh sẽ nhận được 180 triệu đồng cho HCV, 80 triệu cho HCB. Riêng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch thưởng nóng 100 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền anh nhận được là 360 triệu đồng.

Về phía các doanh nghiệp treo thưởng đối với anh trước đó, một số doanh nghiệp cũng khẳng định về “lời hứa” của mình. Các doanh nghiệp cho biết, họ sẽ trao thưởng cho anh như đã hứa, bởi anh đã đem vinh dự về cho Tổ quốc, là niềm tự hào của mọi người. Anh xứng đáng nhận được những phần thưởng lớn cho cống hiến của mình…

Được biết, bắn súng là niềm đam mê cháy bỏng của Hoàng Xuân Vinh. Bản thân anh luôn mơ ước được thành lập một Trung tâm dạy bắn súng cho mọi người. Liệu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có dành một phần số tiền thưởng anh nhận được để mở trung tâm dạy bắn súng hay không? Qua trao đổi, HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết, đây cũng chính là mong mỏi của Hoàng Xuân Vinh và cả Liên đoàn Bắn súng. “Chúng tôi đã trao đổi với nhau nhiều về vấn đề này, chúng tôi muốn có trường bắn xã hội hóa để cho mọi người đến vui chơi, vừa phát hiện tài năng vừa có những buổi để anh Vinh hướng dẫn, giảng dạy cho các thế hệ trẻ sau này”, HLV Nguyễn Thị Nhung cho hay.

Theo anh Vinh, khi toàn bộ đoàn vận động viên tham gia Olympic trở về Việt Nam, sẽ diễn ra lễ trao thưởng cho cá nhân và toàn đoàn. Anh chia sẻ về dự định của mình về việc sử dụng số tiền sau khi được nhận thưởng, không phải dành hết cho cá nhân gia đình mình mà lại dành cho xã hội: “Gia đình tôi đã có một căn nhà nhỏ tại Hà Nội. Nếu nhận được tiền thưởng, chắc chắn tôi sẽ trích ra để dành cho một số hoạt động công tác xã hội”.

Xuất phát từ tuổi thơ khó khăn

Tiếp chuyện chúng tôi qua điện thoại, chị Phan Hương Giang (vợ anh Vinh) không nén nổi cảm xúc vui mừng khi biết anh sẽ nhận được phần thưởng lớn cho thành tích của mình. Vợ chồng chị kết hôn năm 2010 trong khi hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, phải ở nhà trọ thuê. Đến mãi gần đây, sau nhiều năm cố gắng tích góp, kinh tế gia đình mới bớt khó khăn hơn một chút. Sau nhiều năm thuê nhà lận đận, mới đây, họ mới mua được một căn hộ trong khu chung cư đối diện tòa nhà Thanh tra Chính phủ (Cầu Giấy, Hà Nội).

Chị Giang tâm sự: “Để mua được căn nhà chung cư ấy là anh Vinh phải bán đi mảnh đất được quân đội cấp và vay mượn thêm rất nhiều mới có được”. Hai vợ chồng đều làm trong quân đội, hưởng lương nhà nước nên thu nhập so với người khác vẫn còn khá thấp. Chịu khó tiết kiệm thì cuộc sống cũng tạm ổn với mức sống đắt đỏ ở thủ đô. Dù kinh tế eo hẹp, hoàn cảnh khó khăn, chị Giang không khi nào so đo tính toán.

Không ít người thường nói, chị Giang lấy anh Vinh là vất vả. Nhưng điều ấy chỉ càng khiến chị thêm vững vàng quyết tâm. Chị chia sẻ: “Mọi người nhìn vào thì nói thế, nhưng tôi thấy mình không vất vả. Tôi thấy hạnh phúc khi gánh vác chuyện gia đình để anh yên tâm luyện tập thi đấu. Chồng rất tin tưởng vào tôi nên mỗi chuyến công tác xa, anh có thể toàn tâm lo cho việc thi đấu, không phải vướng bận gì”. Có được điều ấy có lẽ là do chị cũng là một quân nhân, được rèn dũa trong quân ngũ nên tinh thần rất vững.

Khi nói về chồng, chị Giang tâm sự: “Anh Vinh là một người đàn ông rất nghị lực. Năm lên 5 tuổi, mẹ anh không may qua đời. Bố anh đi bước nữa với một người phụ nữ khác nhưng số phận trớ trêu, người mẹ thứ 2 cũng đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác…”. Chị đến với anh không vì tiền tài danh vọng, mà bằng tình yêu thương, cảm phục và tin tưởng vào người đàn ông có nghị lực thép. 2 lần mất mẹ, 2 lần chịu đựng những nỗi đau lớn trong đời. Anh Vinh cũng phải chịu thêm nỗi khổ của sự nghèo khó. Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên khi học hết cấp ba anh vẫn là cậu bé “cao chưa nổi mét sáu”. Thế nhưng, mặc cho hoàn cảnh có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, trong anh vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ. Với anh, mỗi khó khăn là một thử thách để vượt qua và khẳng định mình.

Chồng nhận HCV cao quý, chị Giang rất vui. Nhưng cũng không vì thế mà chị bỏ quên nghĩa vụ của một quân nhân. Công việc và sự bận rộn của cuộc sống lại kéo chị đi cùng với niềm hạnh phúc trong sự thành công của chồng. Chị bảo, một lát nữa chị phải đi công tác, làm nhiệm vụ huấn luyện tân binh ở vùng ngoại thành Hà Nội. Chuyến công tác kéo dài những 1 tuần, sợ là anh Vinh dù có về nước cũng khó lòng có thời gian riêng cho hai vợ chồng. Nhưng điều đó chưa bao giờ là trở ngại trong cuộc sống của vợ chồng chị. Không những thế, chị càng thêm lo cho gia đình của mình: “Tôi thì không sao nhưng lo nhất là hai con không có bố mẹ ở bên, phải cậy nhờ ông bà chăm sóc…”.

Theo Kỳ Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Olympic Rio