Nhận diện hung thủ bắn chết người nước ngoài ở Đà Nẵng

Ngày 27/11/2015 11:28 AM (GMT+7)

Nhân chứng cho biết, hung thủ là một thanh niên, cao khoảng 1m6, mang ba lô, mặc quần dài màu trắng, áo sơ mi màu xanh dương, nói giọng Bắc.

Trưa 27/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thành lập ban chuyên án để truy tìm hung thủ bắn anh Li Mu Zi (SN 1984, tên thường gọi Lin Yiu, quốc tịch Trung Quốc) tử vong. Chuyên án do Đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng) chỉ huy. Đây được xem là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lần đầu người nước ngoài tại sát hại tại TP Đà Nẵng. Điều tiên quyết đầu tiên được xác định là phải bắt được hung thủ quy án.

Nhận diện hung thủ bắn chết người nước ngoài ở Đà Nẵng - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Phía Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng cho biết, anh Zi kết hôn với chị Nguyễn Thị Quỳnh N vào năm 2012. Họ có một con vừa tròn 3 tuổi. Do anh kết hôn với người Việt nam nên được miễn thị thực nhập cảnh vào nước ta 6 tháng. Lần cuối anh nhập cảnh vào Việt Nam là vào tháng 11/2015.

Trước đó, sáng 26/11, ông Zi vừa dắt xe máy ra khỏi nhà (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) thì bất ngờ bị một người đàn ông rút súng bắn. Ông Zi được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông đã không qua khỏi. Riêng hung thủ đã bỏ trốn.

Bà Nguyễn Thị B (nhà đối diện) cho hay, hung thủ là người thanh niên, cao khoảng 1m6, mang ba lô, mặc quần dài màu trắng, áo sơ mi màu xanh dương, nói giọng Bắc. Vào sáng 26/11, hắn đến hẻm khoảng 6 giờ và ăn sáng tại một quầy bán bánh bèo cách nhà nạn nhân chừng 7 m. Mọi người cứ nghĩ hắn là sinh viên hay người đi xin việc làm. Bà có hỏi một vài câu nhưng hắn trả lời lí nhí nên không nghe được gì.

Khoảng 7 giờ, bà đang đứng trong sân thì nghe một tiếng nổ. Bà cứ ngỡ là lốp xe máy nổ. Nhìn qua hàng rào, bà thấy ông Zi đang nằm giữa đường, bị xe máy chèn trên người. Thấy máu chảy nên bà hô hoán nhờ mọi người giúp đỡ, đưa nạn nhân đi cấp cứu. “Sau khi gây án, đối tượng đi bộ đến chiếc xe máy rồi rú ga ra đường Nguyễn Văn Thoại. Tôi chỉ biết hắn là hung thủ khi nghe bà chủ quán bánh bèo hét, thằng áo xanh bắn người”, bà B nói.

Theo hàng xóm, anh Zi ở rể tại nhà vợ suốt bốn năm qua nhưng không liên hệ với ai. Họ cũng không biết anh làm gì. Từ sáng sớm, anh điều khiển xe máy chở vợ con đi đến tối mới trở về. Trong sổ theo dõi hộ khẩu của tổ trưởng tổ 89, chỉ có người trong gia đình chị N khai hộ khẩu, không có tên của ông Zi.

Hữu Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot