Chàng sinh viên đưa cha bị bại liệt vào ký túc xá chăm sóc

Ngày 05/03/2016 00:07 AM (GMT+7)

Câu chuyện chàng sinh viên đại học ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đưa người cha bị bại liệt vào ký túc xá chăm sóc khiến nhiều người cảm động.

Tân Hoa Xã đưa tin, Zhao Delong (cậu sinh viên trường đại học Hà Nam, Trung Quốc) từng bị bại liệt, vì vậy cha cậu đã phải chạy chữa khắp nơi mới có thể chữa khỏi.

Chàng sinh viên đưa cha bị bại liệt vào ký túc xá chăm sóc - 1

Cậu sinh viên đưa cha vào ký túc để vừa học vừa chăm sóc cha

Sau khi trải qua ca phẫu thuật, Zhao dần bình phục, tự đi lại được, rồi thi đỗ đại học. 

Tuy nhiên, cuộc sống của Zhao lại một lần nữa trở nên tồi tệ sau khi cậu đỗ đại học. Cha cậu ngã bệnh và bị bại liệt, không thể tự mình chăm sóc bản thân. Mẹ cậu cũng vì thế mà đổ bệnh rồi suy sụp.

Chàng sinh viên đưa cha bị bại liệt vào ký túc xá chăm sóc - 2

Hằng ngày cậu giúp cha cắt tóc

Chàng sinh viên đưa cha bị bại liệt vào ký túc xá chăm sóc - 3

... rửa chân cho cha

Không đành lòng rời xa người cha ốm yếu, Zhao xin phép nhà trường đưa cha vào ký túc xá để vừa học vừa chăm sóc cho cha. Nhà trường đã sắp xếp 2 cha con cậu vào một căn phòng ký túc xá đặc biệt. Zhao vừa đi học vừa đi làm thêm kể kiếm tiền trang trải cuộc sống. 

Hằng ngày, cậu giúp cha đánh răng, rửa mặt, chải tóc... Cậu cũng tự tay nấu ăn cho cha và cùng ông thực hiện các bài tập nhẹ nhàng. 

Chàng sinh viên đưa cha bị bại liệt vào ký túc xá chăm sóc - 4

Cho cha uống thuốc đều đặn

Chàng sinh viên đưa cha bị bại liệt vào ký túc xá chăm sóc - 5

Đưa cha đi dạo, cùng ông thực hiện các bài tập nhẹ nhàng. 

Hà Anh (Shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự