Những câu chuyện diệu kỳ về cha mẹ tìm thấy con sau hàng chục năm xa cách

Ngày 18/07/2016 09:32 AM (GMT+7)

Không phải bất cứ ai cũng được hạnh phúc lớn lên trong vòng tay của cha mẹ. Có nhiều trường cha mẹ và con cái bị thất lạc khi đứa trẻ còn rất nhỏ, nhưng nhờ vào điều diệu kỳ, họ đã gặp lại được nhau sau hơn chục năm xa cách.

Mẹ tìm được con trai thất lạc nhờ vào Facebook

Một người phụ nữ tại Philippines đã tìm thấy con trai đầu lòng của mình sau hơn thập kỷ xa cách nhờ vào các liên hệ trên Facebook. Điều này một lần nữa chứng minh sức mạnh của mạng xã hội trong cuộc sống hiện nay.

Bà Dyna Boclaras năm nay 48 tuổi sống ở General Santos, Philippines. Trong thời gian làm ca sĩ ở Singapore, bà kết hôn với một người đàn ông đến từ Canada. Cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ, bà phải xa rời đứa con trai Aaron Carter 5 tuổi của mình vì không giành được quyền nuôi con.

Những câu chuyện diệu kỳ về cha mẹ tìm thấy con sau hàng chục năm xa cách - 1

Hình ảnh Dyna Boclaras và cậu con trai khi 5 tuổi. Ảnh từ Facebook của Dyna Boclaras.

“Tôi mất quyền nuôi đứa bé vì tôi không phải là công dân Canada, và chưa đủ điều kiện để trở thành mẹ đơn thân trong lúc đó”, bà Boclaras kể lại.

Cuộc hôn nhân tan vỡ, mất quyền nuôi đứa con trai đầu lòng, bà trở nên tuyệt vọng và trở về quê nhà Philippines để bắt đầu lại mọi thứ. Tuy nhiên, bà vẫn không ngừng hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại đứa con trai dù cho cách trở địa lý.

Bà đã đăng tải hình ảnh của bà cùng đứa con trai khi 5 tuổi, rồi lần theo những mối quan hệ trên Facebook để rồi tìm được trang cá nhân của con trai mình.

“Khi tin chắc rằng đó là con trai mình, tôi đã gửi tin nhắn và nói rằng tôi là mẹ của cậu ấy, con là Aaron Carter, con của mẹ, mẹ đã tìm được con, con có nhớ mẹ không?”, bà chia sẻ với ABS-CBN.

Về phần mình, Aaron cho biết anh rất ngạc nhiên khi nhận được đoạn tin nhắn đó, “Tôi có thể chắc chắn rằng đó là mẹ mình. Đây là khoảnh khắc bất ngờ nhất trong đời, tôi không ngờ mẹ tôi có thể kết nối với tôi qua mạng xã hội”.

Anh thừa nhận rằng, anh không có nhiều kỷ niệm về người mẹ này. Và cũng từng bị tổn thương vì nghĩ rằng mẹ đã bỏ rơi mình khi còn nhỏ. “Kỷ niệm của tôi về mẹ rất mờ nhạt, nhưng khi tôi nghe giọng nói của bà, tôi chắc chắn ngay đó chính là mẹ của mình.”

Những câu chuyện diệu kỳ về cha mẹ tìm thấy con sau hàng chục năm xa cách - 2

Aaron Carter (trái) giờ đã trưởng thành. Ảnh từ Facebook của Dyna Boclaras.

Sau đó, hai mẹ con đã có những cuộc trò chuyện qua Skype. Aaron giờ đã 22 tuổi và sắp trở thành một sĩ quan điều tra hình sự tại Canada. Mặc dù hai mẹ con vẫn còn cách xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng anh cảm thấy yêu mẹ mình rất nhiều.

“Mẹ ơi, con biết là rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, nhưng mẹ vẫn là mẹ của con cho dù bất kỳ điều gì xảy ra. Con thật biết ơn vì điều đó,” chàng con trai lần đầu nói với mẹ mình.

Bà Boclaras nhận ra rằng: “Đừng để bất cứ điều gì chia cắt tình thân của bạn, hãy đấu tranh không ngừng cho sự đoàn tụ của gia đình mình”.

Aaron đang sắp xếp một chuyến đi đến Philippines để gặp lại mẹ cùng anh chị em ruột của mình.

Cha mẹ tìm được con trai bị thất lạc sau một vụ án oan

Ông bà Pauline và Jim Green ở Tây Ban Nha đã hết sức vui mừng khi cảnh sát gõ cửa nhà họ và thông báo rằng, đứa con trai Matthew của họ đã được tìm thấy sau khi mất tích từ năm 2000. Tuy nhiên, họ không được liên lạc với anh ta do một số vấn đề về an ninh.

Khi anh chàng Matthew lên 17 tuổi, anh bị cáo buộc tội danh hiếp dâm với một cô gái và phải sống ẩn dật khỏi vòng pháp luật kể từ đó. Matthew đã có quãng thời gian dài chìm đắm trong rượu bia và ma túy, anh mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo.

Cha mẹ anh dường như đã từ bỏ mọi cơ hội có thể gặp lại con trai mình.

Tuy nhiên một thời gian sau, cô gái đó thừa nhận rằng câu chuyện của mình chỉ là giả dối, và giải oan cho Matthew. Cảnh sát đã bỏ lệnh bắt giữ và tìm cách thông báo cho anh ta.

Ông bà Pauline và Jim đã nhận được một bức email thông báo về sự việc, và đề nghị được gặp con trai của mình. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể gặp được con trai mình do anh Matthew từ chối chữa trị tại bệnh viện.

Những câu chuyện diệu kỳ về cha mẹ tìm thấy con sau hàng chục năm xa cách - 3

Ông bà Pauline và Jim cầm bức ảnh của con trai sau khi sự việc diễn ra. Ảnh: SWNS.

Trường hợp của Matthew nhận được sự chú ý của chính quyền Tây Ban Nha, khi anh từ chối mọi nỗ lực chữa trị của nhà nước.

Vào thời điểm bị cáo buộc, anh như tội phạm nguy hiểm bị truy nã. Các máy quay cho thấy anh bỏ chạy hơn 60 km và đến một trạm xăng tại Leytonstone, phía đông London. Lực lượng cảnh sát được huy động đến để bắt giữ anh.

Cô gái vu khống đã phải đóng phạt 33 USD và bồi thường 200 USD cho Matthew. Cảnh sát và cô gái đã nói lời xin lỗi với gia đình. Hiện cảnh sát đang cố gắng thuyết phục Matthew thực hiện chữa trị tại bệnh viện trong khi anh chàng vẫn tự cô lập mình trong phòng.

Dù mọi chuyện vẫn chưa được như mong muốn, nhưng ông bà Pauline hy vọng mọi việc sẽ sớm trở lại như bình thường, quan trọng là gia đình đã được đoàn tụ sau bao năm xa cách.

Quang Niên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h