TQ: Mẹ chịu bị chó dữ cắn suýt mất mạng để bảo vệ con

Ngày 11/05/2015 17:03 PM (GMT+7)

Câu chuyện một người phụ nữ ở Trung Quốc liều mình ôm con vào lòng và chịu chó dữ tấn công để bảo vệ con trai khiến nhiều người cảm động.

Shanghaiist đưa tin, vào ngày 7/5 vừa qua, cô Yuan Yan, 29 tuổi, đang dắt con trai 2 tuổi đi dạo ở công viên địa phương thì hai chú chó khổng lồ bị tuột xích nhìn họ sủa liên hồi. Sau đó, một trong 2 chú chó lao vào tấn công cậu bé. 

TQ: Mẹ chịu bị chó dữ cắn suýt mất mạng để bảo vệ con - 1

Người mẹ chịu chó cắn để bảo vệ con trai

Theo bản năng của người mẹ, cô ôm chặt con trai 2 tuổi và đỡ tất cả vết cắn của 2 con chó hung dữ. 

Với sự giúp đỡ của người đi đường, cô Yan được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, cô đã trải qua hơn 3 tiếng phẫu thuật để phục hồi các vết cắn sâu ở chân. 

TQ: Mẹ chịu bị chó dữ cắn suýt mất mạng để bảo vệ con - 2

Cô được người đi đường đưa tới bệnh viện cấp cứu

Một bác sỹ tại bệnh viện này cho biết hai chân cô có đến 19 vết chó cắn. Vết sâu nhất dài tới 9cm, chân phải còn bị lột hẳn một mảng da.

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, chủ nhân của 2 chú chó đã đến bệnh viện xin lỗi cô Yan và bồi thường 40,000 NDT.

Linh An (Shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot