Lời kể xót xa về gia đình 2 vợ chồng chết, con nguy kịch ở TP.HCM

Ngày 24/02/2017 14:46 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến cặp vợ chồng tử vong và con gái nguy kịch trong hẻm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng Thuận…

Chiều tối ngày 23/2, hàng chục người dân vẫn tập trung quanh khu vực tại con hẻm nhà ông Phan H.L., và bà Phạm T.L., vì chưa hết bàng hoàng thương xót khi nghe tin vợ chồng ông này tử vong, con gái bị thương.

Lời kể xót xa về gia đình 2 vợ chồng chết, con nguy kịch ở TP.HCM - 1

Lời kể xót xa về gia đình 2 vợ chồng chết, con nguy kịch ở TP.HCM - 2

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc

Vẫn không tin vào mắt mình, người làm chung công ty với ông L., buồn bã nói “Thường ngày, ông ấy đi làm rất sớm, thậm chí còn rủ tôi đi uống cà phê rồi mới đi làm, nhưng hôm nay không thấy ông ấy đi làm như mọi khi. Tính ông ấy hiền như đất vậy và rất nguyên tắc trong công việc, không ngờ sự việc đau lòng trên lại xảy ra với gia đình ông ấy”.

Cũng theo một số người ngồi uống cà phê gần nhà ông L. kể lại “Lúc mọi người nghe tiếng tri hô thì mới bắt đầu ùa ra, ban đầu không ai vào nhà vì gọi cửa nhưng không thấy, lúc phá cửa chúng tôi cứ nghĩ là mất chìa khóa, nhưng sau đó mọi người hoảng hốt chạy ra kêu cứu thì ai nấy đều hoảng lên”.

“Khi chúng tôi nghe tiếng tri hô, tôi chạy lại trước cổng nhà vừa định đi vào thì thấy những người trong nhà băng ra và nói ông L., chết rồi, sau đó con gái ông ấy cũng được đưa đi cấp cứu, trong nhà không có dấu vết gì do xô xát, nhưng trong nhà có rất nhiều than đá, do lúc này đông người, tôi không đi thẳng vào trong nhà nên không biết bà L., có nhóm lò than hay không, nhưng đó là công việc thường ngày của bà ấy, sáng sớm dậy nấu nước lèo, đồ ăn để chuẩn bị mang đi bán. Có thể sau khi nhóm bếp, bà tiếp tục lên lầu nằm nghi thì khói than luồn lên lầu trên khiến cả gia đình bị ngạt khói. Thật tội nghiệp, ai cũng biết gia đình bà ấy rất hòa đồng và hiền lành, chỉ thuê trọ tại đây thôi, kinh tế cũng vất vả còn nuôi cả con gái đang học cấp 3” bà Phạm T.H. hàng xóm cho biết.

“Đúng là đau lòng, tới người xa lạ như tôi cũng cạn nước mắt khóc cho một gia đình. Tôi đi chợ, tới tận giờ trưa mới về thì thấy hàng xóm xì xào rồi chú bên cạnh nhà nói rằng có người chết trong hẻm. Nghe kể lại sự việc hai vợ chồng chết mà thương tâm quá! May mắn là con gái vẫn đưa đi cấp cứu kịp” chị B.T.N buồn bã nói.

Lời kể xót xa về gia đình 2 vợ chồng chết, con nguy kịch ở TP.HCM - 3

Công an phong tỏa hiện trường

Cũng theo ghi nhận tại hiện trường, khu nhà trên có lớp cửa khá kín, rộng khoảng 20m3. Một số người cho biết, có thể do ông bà L., bị ngộp khí than, vì thường này bà L, dậy sớm nhóm lửa để nấu nước lèo, sau đó đi lên lại nghỉ ngơi thì bị ngạt.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, vào sáng cùng ngày, một người làm chung bảo vệ với ông L., liên tục tìm tới nhà vì không thấy ông này đi làm thì thấy căn nhà khóa trái cửa bên trong. Nghi có chuyện chẳng lành, nên báo với người dân phá cửa để kiểm tra.

Khi vào bên trong, nhiều người tá hỏa thấy vợ chồng ông L., đã bất tỉnh trên lầu 1, con gái là Phan Ngọc Ngân (SN 2000, hiện học lớp 11) đang thoi thóp. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận 7 có mặt phong tỏa hiện trường cùng các phòng đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên. Được biết bà L., bán hàng ăn sáng ở Khu chế xuất Tân Thuận và trong nhà có chứa than để nấu đồ ăn.

Theo Phùng Sơn - Lê Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h