Mẹ già quỳ xin nhóm côn đồ đừng sát hại con mình

Ngày 06/04/2016 09:19 AM (GMT+7)

Thấy nhóm thanh niên dàn hàng ngang trên đường chắn lối đi lại, anh Tới đã nhẹ nhàng nhắc nhở. Cho rằng bị xúc phạm, nhóm thanh niên đã hô hào nhau truy sát nạn nhân. Mặc cho người mẹ già của anh Tới khóc lóc, quỳ gối xin tha, nhưng nhóm côn đồ vẫn lạnh lùng xuống tay...

Hành vi xem thường pháp luật

Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) xác nhận, tại địa bàn xã Trung Lập mới xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Tới (SN 1992, trú tại thôn 3 Áng Dương, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo).

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 2/4, anh Tới cùng mẹ là bà Lâm Thị Mùi đang trên đường từ chỗ làm về nhà. Khi tới địa phận đình Áng Dương thì xe máy của anh Tới bị chặn bởi một nhóm thanh niên dàn hàng ngang trên đường. Trước tình huống trên, anh Tới đã tới gần nhẹ nhàng nhắc nhở nhóm thanh niên lạ mặt nhường đường. Không những không thông cảm, nhóm thanh niên còn cho rằng anh Tới đã có những lời lẽ xúc phạm mình. Ngay lập tức, nhóm thanh niên hô hào nhau lao vào hành hung anh Tới.

Do thân cô, thế cô nên anh Tới chỉ biết ôm đầu chịu trận. Trong lúc hỗn loạn, anh Tới đã nhanh chân chạy thoát khỏi vòng vây. Nhưng không dừng lại ở đó, nhóm côn đồ trên tiếp tục dùng gậy gộc, cuốc xẻng truy sát nạn nhân tới cùng. Chạy tới được địa phận thôn Cung Chúc (xã Trung Lập) thì anh Tới bị vấp ngã. Cũng đúng lúc này, nhóm côn đồ lao tới, tiếp tục dùng hung khí đánh tới tấp vào người nạn nhân. Mặc cho bà Mùi khóc lóc, quỳ lạy van xin, nhóm côn đồ vẫn lạnh lùng xuống tay tàn độc. Tới khi thấy anh Tới nằm bất động dưới nền đất, nhóm thanh niên kia mới chịu bỏ đi. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, anh Tới đã tử vong.

Mẹ già quỳ xin nhóm côn đồ đừng sát hại con mình - 1

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: D.Hoa

Vẻ mặt chưa giấu hết sự bàng hoàng, chị Nguyễn Thị N (nhân chứng của vụ việc) cho biết: “Thời điểm đó tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ nghe thấy tiếng người truy hô ngoài đường. Chạy ra xem có chuyện gì, tôi thấy một nhóm người cầm gầy gộc, cuốc xẻng đang truy đuổi theo anh Tới. Chạy sau đó không xa là bà Mùi gào khóc thảm thiết. Khi anh Tới bị vấp ngã, nhóm côn đồ vẫn không tha mà tiếp tục xuống tay. Một số người dân định lao vào can ngăn thì bị nhóm côn đồ buông lời đe dọa. Không chỉ hành hung anh Tới, nhóm côn đồ còn túm cổ áo bà Mùi dọa đánh. Không hiểu có xích mích gì với nhau mà chúng lại ra tay tàn độc đến vậy?”.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Hải - Phó Trưởng Công an xã Trung Lập cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an huyện Vĩnh Bảo. Các đối tượng gây ánđã bị bắt giữ. Tất cả đều cư trú ở huyện Thủy Nguyên. Vụ án đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi sẽ cung cấp khi có thông tin mới nhất”.

Bé trai vài tháng tuổi đã mồ côi cha

Mẹ già quỳ xin nhóm côn đồ đừng sát hại con mình - 2

Ông Lê Văn Hải - Phó Trưởng Công an xã Trung Lập.

Trước vụ việc đau lòng trên, người dân địa phương tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi côn đồ của nhóm đối tượng. “Nếu như anh Tới là người nghịch ngợm, chơi bời thì không ai nói làm gì. Đằng này anh ấy hiền khô, chịu khó làm ăn. Đi trên đường thấy người ta đi dàn ngang lấn chiếm lòng đường mà bóp còi xin đường cũng bị mất mạng. Quả thực quá xót xa cho Tới và căm phẫn với nhóm côn đồ xem thường tính mạng con người”, một người dân địa phương chia sẻ.

Vẻ mặt thất thần sau cái chết đầy oan nghiệt của cậu con trai, ông Phạm Văn Sơn nói: “Tới chỉ có ý nhắc nhở nhóm thanh niên đi gọn lại. Ai ngờ chúng lại xuống tay tàn nhẫn đến vậy? Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là cơ quan chức năng sớm điều tra làm sáng tỏ vụ việc, xử lý đúng người đúng tội, có tính răn đe xã hội”.

Ngồi trước di ảnh con trai, bà Mùi nghẹn ngào: “Con tôi làm gì nên tội cơ chứ? Tôi van xin nài nỉ họ cũng không bỏ qua. Chẳng hiểu họ làm vương làm tướng gì mà lại dám ngang nhiên sát hại con người cứ như là cắt ngọn cỏ vậy?”.

Cách đây không lâu anh Tới mới xây dựng gia đình. Hiện vợ chồng anh Tới đã có một bé trai vài tháng tuổi. Giờ đây, vợ mất chồng, con thơ mất cha. “Cháu bé vẫn còn đang ẵm ngửa, vậy mà bố nó đã ra đi. Cuộc sống sau này của vợ con Tới sẽ khó khăn hơn gấp bội. Giờ chỉ mong sao, con dâu tôi sớm nguôi ngoai nỗi đau, dồn mọi thứ để nuôi cháu tôi khôn lớn, trưởng thành”, bà Mùi chia sẻ.

Ông Lê Văn Hải cho biết thêm: “Theo đánh giá của địa phương, gia đình anh Tới không có điều tiếng gì ở thôn xóm. Anh Tới là người hiền lành. Anh Tới mới xuất ngũ, hiện làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng anh Tới khá chín chắn và biết tiết kiệm”.

Nhóm thanh niên hành hung anh Tới bước đầu được xác định gồm: Vũ Văn Yên (SN 1987), Vũ Văn Ưng (SN 1984, đều trú tại xã An Sơn, Thủy Nguyên) và một đối tượng tên Cương đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Ông Phạm Quốc Toản (ông của nạn nhân - PV) cho biết: “Sau khi làm việc, cơ quan giám định pháp y (Công an TP Hải Phòng) kết hợp các bên liên quan đã tiến hành khám nghiệm tử thi và có kết luận ban đầu: Nạn nhân tử vong do vết thương ở đầu dài khoảng 15cm, độ mở khoảng 3cm”.

Theo X.Thắng – D.Hoa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự