Người Đà Nẵng tới trước nhà ông Nguyễn Bá Thanh chia buồn

Ngày 13/02/2015 15:20 PM (GMT+7)

Trưa nay 13/2, ông Nguyễn Bá Thanh đã trút hơi thở cuối cùng sau nhiều tháng ngày điều trị bệnh rối loạn sinh tủy.

Đầu giờ chiều nay, xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh về tại nhà riêng.

Rất nhiều người dân đã tập trung ở ngoài cổng nhà ông Thanh để chia buồn.

Người Đà Nẵng tới trước nhà ông Nguyễn Bá Thanh chia buồn - 1

Rất nhiều người dân tới trước cổng nhà ông Nguyễn Bá Thanh để chia buồn. Ảnh Đức Hoàng

Bà Trần Thị Út (45 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, sống gần nhà ông Thanh) buồn bã nói: “Lúc 12h30 xe cấp cứu đưa ông Thanh về tới nhà. Tôi và một số người nữa chạy vào kịp nhìn được ông ấy. 13h cùng ngày ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi buồn lắm, giống như mình đã mất đi người thân…”.

Cho đến 13h40 cùng ngày, các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cũng đã có mặt tại nhà ông Thanh. Nhiều người dân đã tới trước cổng nhà riêng ông Thanh để chia buồn.

Ông Nguyễn Bá Thanh năm nay 62 tuổi, quê xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ông Thanh nguyên là Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 12/2012, ông Thanh ra Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Nội chính trung ương.

Tháng 5/2014, ông Thanh bị bệnh rối loạn sinh tủy và được đưa sang Singapore và Mỹ chữa trị. Ngày 9/1/2014, ông Thanh được đưa từ Mỹ về Đà Nẵng.

Một số hình ảnh do PV vừa ghi nhận:

Người Đà Nẵng tới trước nhà ông Nguyễn Bá Thanh chia buồn - 2

Lãnh đạo TP Đà Nẵng có mặt tại nhà ông Nguyễn Bá Thanh chiều nay. Ảnh: Đức Hoàng

Người Đà Nẵng tới trước nhà ông Nguyễn Bá Thanh chia buồn - 3

Đông đảo người dân tới chia buồn khi hay tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời. Ảnh: Đức Hoàng

Người Đà Nẵng tới trước nhà ông Nguyễn Bá Thanh chia buồn - 4

Tình cảm người dân Đà Nẵng dành cho ông là rất lớn. Ảnh: Đức Hoàng

Theo Đức Hoàng (Gia đình và Xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot