Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục

Ngày 24/01/2016 08:47 AM (GMT+7)

Dưới cái rét kỷ lục xuống tới 8 độ C, người Hà Nội đang phải vật vã chống chọi với cái rét xưa nay hiếm.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 1

Trưa ngày hôm qua (23/1), khu vực Hà Nội chính thức chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kỷ lục từ trước đến giờ.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 2

Nhiều người thường xuyên làm việc ngoài đường đã phải tìm cách chống chọi với đợt rét này.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 3

Khi trời còn chưa mưa, nhiều hàng ăn, quán nước đã sử dụng cách hạ ô, căng bạt để chắn gió.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 4

Càng về cuối giờ chiều, nhiệt độ càng xuống thấp, các đống lửa sưởi ấm ven đường bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 5

Theo quan sát của PV Infonet, đã có nhiều người đi đường đã phải dừng lại, đến gần những bếp lửa để sưởi ấm cho bớt lạnh rồi mới lên đường đi tiếp.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 6

Càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp, có những thời điểm nhiệt độ chỉ còn 7-8 độ C, đặc biệt là vào thời điểm xuất hiện mưa.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 7

Trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, những người lao động vẫn phải lặng thầm ngồi làm việc dưới giá rét.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 8

Với họ, công việc hàng ngày không phân biệt giờ giấc, thời tiết hay ngày lễ tết.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 9

Trên phố Hàng Ngang, một chị lao công vẫn miệt mài quét dọn sau khi phiên chợ đêm Phố Cổ kết thúc.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 10

Một người đàn ông thu gom phế liệu dường như quên cả cái rét khi chỉ mặc trên người vài chiếc áo mỏng.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 11

Phía phố Hàng Khay và nhiều tuyến phố khác, những người gác cửa hàng đã phải quây bạt kín mới có thể nằm ngủ được dưới thời tiết này.

Người Hà Nội quây bạt, đốt lửa chống đợt rét kỷ lục - 12

Trong đêm rét kỷ lục đầu tiên của Hà Nội, nhiều nhóm bạn trẻ, sinh viên đã ra đường đi tìm những người phải làm việc hay ngủ ngoài đường để tặng đồ ăn, áo ấm, khăn len… Đây là một hành động thiết thực của các bạn trẻ đối với xã hội.

Theo Hoàng Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết