Nỗi lòng bé gái 16 tuổi chứng kiến thảm cảnh bố sát hại mẹ

Ngày 27/09/2015 00:08 AM (GMT+7)

'Cháu ân hận vì không kịp chạy vào can ngăn bố. Bố cháu hằng ngày hiền lắm, không hiểu sao hôm đó lại hung dữ như vậy", bé Tâm sụt sùi kể lại.

Bất lực nhìn mẹ nằm giữa vũng máu

Ngày 26/9, lực lượng cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bà Rịa đang tạm giữ đối tượng Lê Cường( 40 tuổi, ngụ xã Tiến Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1978, vợ Cường).

Ngồi trước nhà, bên chiếc quan tài của mẹ, bé Lê Thị Mỹ Tâm (16 tuổi) nước mắt ngắn dài nhớ về cái ngày định mệnh. Bé Tâm cho hay: "Hôm đó là ngày 24/9, bố không đi rẫy nên bảo hai mẹ con đi chợ mua lẩu và đồ nướng về nhà làm tiệc. Đang nướng thức ăn trước nhà, cháu nghe tiếng la thất thanh từ dưới bếp vọng lên “con ơi cứu mẹ”. Cháu chạy vội xuống nhà thì thấy người mẹ đã dính đầy máu. Cháu vừa khóc, vừa lấy con dao từ tay bố đem vứt qua hàng rào. Không hiểu sao, lúc đó nhìn bố cháu hung dữ lắm".

Nỗi lòng bé gái 16 tuổi chứng kiến thảm cảnh bố sát hại mẹ - 1

Hiện trường vụ án.

Sau đó, Tâm bị bố đá ngã nhào. Tâm bò dậy, phóng nhanh ra ngoài để cầu cứu hàng xóm xung quanh. Đến khi quay vào thì mẹ Tâm đã nằm bất động dưới nền gạch, Tâm sợ hãi ngất xỉu, đến khi tỉnh dậy thì nghe mọi người nói mẹ đã mất khi trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Được biết Cường và chị Thanh cưới nhau được 18 năm và có hai người con. Con gái lớn là Lê Thị Bích Tâm (16 tuổi) và Lê Phụng Bảo An (3 tuổi). Công việc chính hằng ngày của Cường là trồng rẫy. Còn chị Thanh ở nhà làm nội trợ và cho hàng xóm vay lấy lãi.

Gia đình tan nát vì quá ghen tuông

Sau khi gây án, Cường lấy xe máy chạy một mạch lên rẫy. Anh phóng nhanh vào chòi, lấy chai thuốc trừ sâu để uống tự tử, nhưng người dân xung quanh nhận thấy anh có biểu hiện bất thường nên đã nhanh chạy tới rồi đưa Cường đi cấp cứu.

Theo người thân trong gia đình, hôn mê khá lâu rồi Cường tỉnh lại, câu đầu tiên Cường hỏi là “Vợ em sao rồi?”. Nghe mọi người nói chị Thanh đã mất, Cường ôm mặt khóc nức nở và trách bản thân mình chỉ vì phút nông nổi ghen tuông mà không làm chủ được bản thân.

Nỗi lòng bé gái 16 tuổi chứng kiến thảm cảnh bố sát hại mẹ - 2

Bà Lá buồn rầu chia sẻ

Bà Trần Thị Lá (80 tuổi, mẹ nạn nhân) đau khổ chia sẻ: "Tôi thương thằng Cường như con ruột. Nó tốt lắm, lễ phép, hiền lành, ít rượu chè, lại lo làm ăn. Mỗi lần tôi lên chơi hay đau ốm nó đều quan tâm, biếu mẹ tiền mua thuốc. Tôi nhớ có lần nó không có ở nhà, tôi lên chơi vài hôm rồi về, vậy mà khi thằng Cường về nhà không thấy tôi, nó  trách vợ không chu đáo, không đợi nó về để mua thêm đồ cho mẹ. Nó chăm lo cho vợ con từng tí một, không hiểu sao hôm đó nó lại xử sự như vậy. Giờ tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ, mẹ mất, ba phải ngồi tù, cuộc sống sau này phải tính thế nào đây”.

"Cách đây khoảng 10 ngày, Thanh có tâm sự với tôi là bị Cường nghi là ngoại tình với một 'con nợ' nên không dám về nhà. Tôi dắt về thì thấy Cường đang đập ảnh vợ. Lúc này, Thanh bước vào thì bị Cường tát cho một cái. Tôi đứng ra hòa giải, Cường hứa là không nghĩ đến chuyện đó nữa. Vậy mà hôm nay chuyện lại xảy ra thế này", chị Phạm Thị Hồng Hoa (chị gái Thanh) hé lộ nguyên nhân xảy ra cơ sự.

Cũng theo người thân hai bên gia đình, Cường và chị Thanh trước giờ sống rất hòa thuận, yêu thương. Cả 2 vợ chồng ít khi xảy ra cãi cọ, to tiếng, đặc biệt, Cường chưa bao giờ dùng vũ lực với vợ.

Kỳ Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự