Nữ du học sinh 'tố' đại gia hại đời mình

Ngày 21/01/2016 11:00 AM (GMT+7)

Trước đây, Cự từng là chủ của một số quán bar, nhà hàng tại trung tâm TP HCM. Sau khi gây ra sự việc, người đàn ông này đã đi khỏi nơi cư trú.

Tố cáo anh rể “hờ”

Ngày 21/1, công an quận 7 (TP HCM) xác nhận đã có quyết định truy tìm đối với đối tượng Lê Phú Cự (SN 1968, quận 1, tạm trú quận 7) liên quan đến vụ hiếp dâm đang được điều tra. Theo thông báo này: “Đối tượng thông báo truy tìm là Lê Phú Cự, không nghề nghiệp, có đặc điểm nhận dạng cao khoảng 1m70, tóc cắt ngắn, nốt ruồi 03 cm dưới mép phải. Nếu phát hiện được Lê Phú Cự ở đâu đề nghị lực lượng chức năng báo ngay về Cơ quan CSĐT Công an quận 7, ĐT: 083.7851662 hoặc điều tra viên thụ lý Lê Đức Công”.

Vào ngày 10/11/2015, Công an quận 7 đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự sau khi xác định đối tượng Cự có dấu hiệu tội phạm Hiếp dâm. Được biết, trong khoảng thời gian qua, công an nhiều lần mời Cự đến cơ quan làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không có mặt tại địa phương. Do đó, công an đã ra quyết định thông báo truy tìm.

Nữ du học sinh tố đại gia hại đời mình - 1

Chị T bị nhiều vết bầm tím sau sự việc

Trước đó, cha chị P.T.T (22 tuổi) có đơn trình báo về việc con gái bị Cự hiếp dâm. Theo người thân chị T cho biết, Cự đã có gia đình. Vài năm trở lại đây, Cự có quan hệ tình cảm với chị gái của chị T. Chị gái chị T đã sinh hạ cho Cự hai đứa con. Do đó, gia đình xem Cự như người thân trong nhà. Trước đây, Cự là chủ của một số quán bar, nhà hàng tại trung tâm TP HCM. Hiện tại, Cự đã đi khỏi nơi cư trú.

Chị T vốn là du học sinh tại Mỹ. Sự việc đáng tiếc xảy ra vào mùa hè vừa qua, khi chị T trở về quê thăm nhà. Sau sự việc, chị T sợ hãi, vội vã bay sang Hồng Kông rồi chuyển tiếp sang Mỹ. Đến nay, chị vẫn còn hoảng hốt trước sự việc không hay xảy ra. Gia đình chị T mong muốn cơ quan công an sớm tìm được Cự để làm rõ sự việc.

Lo lắng

Theo đơn trình báo, trong quá trình về nước thăm gia đình, hàng ngày, chị T thường ở nhà tại quận 7 với người giúp việc và người em họ tên là Nguyễn V (SN 1995). Trưa 6/7/2015, chị T đang ngủ thì giật mình vì có cảm giác có người động vào vùng kín.

Lúc này, chị T phát hiện Cự đang khỏa thân áp sát vào người. Chị T bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Cự  dùng vũ lực kéo lại. Chị cố gắng dùng điện thoại để thông báo công an nhưng bị Cự giật và đe dọa. Chị chạy được đến cửa sổ kêu cứu. Chị phát hiện V đứng bên ngoài cổng nên liền bảo: “V! Cứu chị với!”.

Nữ du học sinh tố đại gia hại đời mình - 2

Thông báo truy tìm Cự 

Cùng lúc, Cự kéo chị T vào trong và thò đầu ra nói đợi một chút vì nhà cúp điện không mở cửa được. Cự quay vào yêu cầu chị T không được nói chuyện này với bất kì ai nếu không sẽ giết chị và gia đình.

Trong quá trình vùng vẫy, chị T bị một số trầy xước, bầm tím. Sau sự việc này, chị T quay trở về Mỹ cho đến nay.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an đã mời anh V lên làm việc. Tại bản tường trình, anh V cho biết, khi vào đến cổng có nghe tiếng kêu cứu từ trên lầu 2. Cùng lúc, Cự ở trần và kéo chị T vào trong. Do không an tâm, anh trèo cổng vào bên trong. Anh thấy chị T mắt đỏ hoe và run rẩy. Sau đó, chị bảo rất sợ và muốn quay sang Mỹ.

Cha chị T cho biết, chị sắp về quê đón Tết nguyên đán cùng gia đình. Ông cũng như con gái rất lo lắng bởi Cự vẫn còn lẩn trốn.

Đại diện công an quận 7 cho biết đã khởi tố vụ án với hành vi Hiếp dâm. Thông báo truy tìm Cự đã được gửi đến 23 quận, huyện trên địa bàn TP HCM và yêu cầu Cự ra trình diện để làm rõ vụ việc.

Ngọc Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự