TP.HCM: Bé trai 3 tuổi bị gấu nhà cắn đứt cánh tay

Ngày 12/01/2015 09:49 AM (GMT+7)

Nghe tiếng khóc thét của bé trai, ông Sáu chạy sang nhà hàng xóm, phát hiện cháu bé đang bị con gấu kéo vào lồng sắt cắn cánh tay.

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 11/1 tại một căn nhà nằm trên đường Dương Công Khi (ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h40, ông Sáu - người dân sống trên địa bàn nghe tiếng khóc thét của bé trai Đ.T.D. (3 tuổi) kèm theo lời kêu cứu của bà ngoại của bé nên vội chạy sang. Khi ông Sáu tới nơi, bé D. đang bị con gấu kéo dính chặt vào lồng, đầu bị ép chặt giữa các thanh sắt, cánh tay của bé bị gấu kéo vào trong cắn.

TP.HCM: Bé trai 3 tuổi bị gấu nhà cắn đứt cánh tay - 1

TP.HCM: Bé trai 3 tuổi bị gấu nhà cắn đứt cánh tay - 2

Lồng nuôi gấu nơi bé D. gặp nạn

“Thấy tôi, bé D. nói: "Ông Sáu ơi, ông cứu con với". Lúc này, phần cánh tay của bé bị gấu cắn đứt chỉ còn dính lại miếng da. Con gấu nuôi đang chồm ra để kéo tiếp cả cơ thể của bé vào lồng. Tôi nói bà ngoại của cháu tránh ra rồi ôm bụng bé giật mạnh ra khỏi lồng mới thoát được”, ông Sáu kể.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân nhanh chóng đưa bé D. đi cấp cứu.

Theo nhiều người chứng kiến, tuy thoát nạn nhưng cánh tay của bé D. dính ở trong lồng và bị con gấu ngậm vào miệng. Ngay sau đó, con gấu này đã bị chích điện chết, cánh tay bé D. được người dân lấy từ miệng gấu ra bên ngoài đưa đến bệnh viện.

Được biết, con gấu này đã được gia đình bé D. nuôi nhốt 3 năm nay, nặng khoảng 100kg. Khi xảy ra sự việc, bố mẹ của bé D. đi làm, bé ở nhà với bà ngoại.

Lực lượng công an địa phương có mặt sau đó lập biên bản và ghi nhận vụ việc.

Theo Dương Thanh (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot