Suy nhược sau hóa xạ trị may tìm được cách giúp ăn ngon, ngủ tốt

Ngày 30/03/2017 00:00 AM (GMT+7)

Tháng 4/20​12, chị Trần Kim Lý phát hiện bị u vú giai đoạn 2. Ít lâu sau, 4 người chị còn lại cũng lần lượt phát hiện khối u lạ ở ngực, trong đó chị Trần Thị Hữu Phước và Trần Kim Liên phát hiện ung thư vú giai đoạn nặng, khiến cả xã Tân Bình, huyện Châu Thành, Đồng Tháp không khỏi lo lắng.

Tuyến xe đò “định mệnh” từ Sa Đéc lên thành phố

Là em út trong gia đình nghèo có 7 anh chị em, chị Lý có lẽ là người vất vả nhất. Sau khi lập gia đình cùng anh Võ Hữu Hùng, chị Lý sinh được hai bé gái là Ngọc Xương và Ngọc Mai, nhưng bé út Ngọc Mai chẳng may bị thiểu năng trí tuệ khiến cuộc sống gia đình anh Hùng, chị Lý tương đối khó khăn.

Anh Hùng lái xe tải ngoài Cần Thơ cả tháng mới về thăm nhà nên toàn bộ việc gia đình đều một tay chị Lý lo liệu, chị cũng tranh thủ may vá thuê để kiếm thêm thu nhập.

Tháng 4/2012, thấy trên ngực xuất hiện một khối u nhỏ, anh Hùng giục vợ đi khám. Không ngờ chuyến xe đò từ Sa Đéc lên Sài Gòn là chuyến đi định mệnh của cuộc đời chị.

“Sau 2 ngày thăm khám, tui nhận được kết luận bị K vú. Ở nhà hoài, nào giờ biết K vú là bệnh gì đâu nên cầm tờ giấy xét nghiệm đi tới đi lui hỏi. Thế rồi các bác sỹ nói là u ác, tui cũng chẳng biết u ác là bệnh gì, cuối cùng họ nói tui bị ung thư vú giai đoạn 2...” – nói đến đây, chị Lý dừng lại, nước mắt lưng tròng. Chị không tin vào tai mình, chân tay rụng rời, anh Hùng phải tức tốc bắt xe lên thành phố, làm thủ tục nhập viện cho vợ phẫu thuật.

Thế rồi các anh chị trong gia đình cũng chẳng quản ngại đường xá xa xôi, thay phiên nhau chăm sóc cô em út. Nhưng chỉ ít tháng sau khi chị Lý xuất viện, tin dữ lại ập xuống đầu đại gia đình nghèo khó.

“Út nhập viện, tui chỉ biết khuyên mấy đứa đừng có bỏ em, tội nghiệp. Nó mà có mệnh hệ gì thì người làm mẹ như tui chẳng sống nổi. Nhưng cay đắng quá! Mấy tháng sau lại nghe tin cái Hai, cái Sáu cũng bị ung thư, thân già bị liệt hai chân, tôi chỉ biết cố gắng tự chăm sóc bản thân để mấy đứa đi làm kiếm tiền, đặng còn nuôi nhau” - bà Nguyễn Thị Mười, không cầm được nước mắt.

Bảy anh chị em trong nhà, người làm may, người đi trồng cỏ thuê, người đi ở đợ, chẳng ai đủ dư dả để lo lắng cho tất thảy, họ đành rau cháo chia nhau để mong qua cơn hoạn nạn.

“Tôi luôn khát khao được sống”

Khi được hỏi về những bất hạnh mà mình đang gánh chịu, chị Lý lắc đầu ôm con: “Tui đâu có bất hạnh, chỉ không may mắc phải căn bệnh này. Nhưng tui còn có các con ngoan ngoãn, chồng thương yêu, anh chị em kề cận, nên tôi phải mạnh mẽ, lạc quan để vượt qua bệnh tật.

Sau lần hóa trị thứ 2, nhỏ Mai thấy mẹ về cứ ôm cái đầu trọc lóc rồi hôn hoài. Tui hỏi có sợ không, nó kêu không sợ, lại còn khen mẹ đẹp lắm rõ mắc cười.” - chị Lý kể lại.

Anh Hùng cặm cụi đi làm, chẳng dám mướn nhà để ở mà quanh năm ngày tháng ở trên chiếc xe tải chật hẹp để dành dụm tiền cuối tháng mang về cho vợ: “Tui cứ động viên bà xã, mình phát hiện sớm, phẫu thuật đi là khỏi”.

Suy nhược sau hóa xạ trị may tìm được cách giúp ăn ngon, ngủ tốt - 1

Chị Lý sau khi sử dụng CumarGold người đã khỏe lên trông thấy

6 lần hóa trị, 14 lần xạ trị, chị Lý trở nên gầy gò, ốm yếu, không ăn ngủ được. Ngay sau đó chị còn liên tục bị di căn hạch nách, ngực, tay và phải tiến hành phẫu thuật đến 6 lần. Lo lắng, chị đã tìm mua rất nhiều nghệ tươi về uống nhưng liên tục nôn ói, không uống được. Đầu năm 2014, một bệnh nhân cùng phòng đã khuyên chị dùng thử CumarGold, bào chế từ nghệ nhưng dưới dạng công nghệ cao, hiệu quả ưu việt, lại dễ uống hơn nghệ tươi.

“Tui đọc báo thấy đây là sản phẩm của các nhà khoa học Việt, bèn kêu ông xã mua liền 10 hộp gửi về. Uống CumarGold được 3 tháng thì thấy chuyển biến: da tui trắng hồng hẳn lên, các vết sẹo mổ mịn hẳn, không nổi u cục như trước, ăn uống thấy ngon miệng, ngủ tốt hơn, mà người khỏe lên thấy rõ”. Sau đó chị Phước và chị Liên thấy em út uống hiệu quả nên cũng dùng CumarGold để nâng cao thể trạng và sức khỏe.

“Tui không nghĩ mình có thể sống được vài tháng, ấy vậy mà đến nay đã 4 năm. Các chị gái của tui đến nay cũng khỏe mạnh, một phần là may mắn tìm được CumarGold, phần do chị em tui gan dạ, can trường lắm. Dù còn một tháng phải sống, một ngày một giờ cũng phải sống”.

Để đạt hiệu quả tốt như chị Lý sử dụng, khách hàng mua đúng sản phẩm có tên CumarGold (Công ty Dược phẩm Trung Ương Mediplantex sản xuất, công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI phân phối).

Để chia sẻ với chị Lý, độc giả liên hệ Tổng đài miễn cước 1800.1796, truy cập website cumargold.vn.

Xem thêm hệ thống nhà thuốc tại đây

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Box tin tài trợ