29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu

Ngày 17/02/2015 22:41 PM (GMT+7)

Cầm trên tay 2 cành đào nhỏ trên đường Âu Cơ (Hà Nội), bà Huệ uể oải rao bán: “5.000 đồng/cành, bán nốt về ăn Tết”.

Dù hôm nay đã là 29 Tết nhưng lượng đào trên đường phố Hà Nội còn rất nhiều. Dọc các tuyến đường Âu Cơ, Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt… người bán đôi khi đông hơn cả người mua.

Giữa rừng hoa đào bung sắc đỏ là sự chán nản của người bán đào khi chỉ có lác đác người đến hỏi mua. Dù những cây, cành nở rất đẹp.  

29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 1

Đào nở bung bét, rụng khắp đường trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội)

Chị Lan, bán đào trên đường Hoàng Quốc Việt cho biết, năm nay, đào nở sớm nên giá giảm hơn so với mọi năm “Có khi vừa bán vừa cho”, mùa đào năm nay có người trắng tay. Nếu một cành bình thường như năm ngoái có giá khoảng 400.000 đồng thì nay còn khoảng 200.000 đồng/cành.

Từng bó đào nở tung, nằm đỏ cả một góc phố bởi không bán được. Những người bán đào vừa bán vừa tuốt hoa để chạy đua với thời gian, nếu mai mà không bán hết, đào sẽ chất thành đống trong đêm 30.

Bà Nguyễn Thị Huệ, đi mua đào chia sẻ đào nở rất đẹp nhưng mất giá, bà thương những người trồng đào khi họ mất cả năm trời chăm sóc, mong đến Tết bán. “Giờ nhìn họ cầm cành đào đỏ thắm mà mặt buồn buồn, tôi cũng buồn thay”, bà Huệ nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều cành đào nở bung. Những cánh hoa chỉ trực chờ rụng xuống rồi héo ngay dưới chân những người bán đào.

29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 2

Không một bóng người đến hỏi mua

 

29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 3

Những cánh đào đang dần héo trên mặt đường

 

29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 4

Đào cành còn có người đến hỏi mua về cắm chơi, còn đào thế nằm ế dài hai bên đường

 29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 5

Nhiều người khác có khi chỉ đi qua xem chứ không mua

 29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 6

Bạt ngàn một màu đỏ, người bán đông hơn cả người đến mua

29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 7

Những cánh đào nở rất đẹp nhưng khuôn mặt của những người bán đào thì ngược lại

 29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 8

Trên đường Âu Cơ (Hà Nội), đào còn ế ẩm hơn

 29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 9

Những đôi mắt mong mỏi có người đến hỏi mua, kể cả lỗ họ cũng chấp nhận bán

 29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 10

PDù đã xuống giá rất nhiều nhưng nay đã chiều 29 Tết mà đào vẫn còn rất nhiều. Nếu không bán được, đêm 30 đào sẽ chất thành đống.

 

29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 11

Bà Huệ đang rao bán đào trên đường Âu Cơ (Hà Nội) với giá 5.000 đồng/cành

 

29 Tết, đào nở bung rực rỡ, người bán buồn thiu - 12

Đào chất đống nằm một góc chợ hoa phố Hàng Lược chiều 29 Tết

Theo Hồng Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan