Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông

Ngày 30/11/2014 08:57 AM (GMT+7)

Bên cạnh chăn ấm, nhiều người vô gia cư còn được tặng thêm những suất ăn đêm trong ngày đông lạnh giá.

Khi phố phường Hà Nội phủ kín hơi sương cũng là thời điểm các tình nguyện viên của gia đình "Cơm nhân ái" lên đường đi phát chăn ấm, xôi nóng cho những người vô gia cư.

Điều đặc biệt là, quá trình phát quà chỉ được bắt đầu từ sau 23 giờ. Theo chị Phan Lệ, một thành viên trong nhóm: "Đây là giờ những người vô gia cư bắt đầu kết thúc một ngày làm việc và tìm chỗ nghỉ ngơi nên khi đó có thể dễ dàng gặp họ để tặng quà. Đây cũng là lần phát quà đầu tiên của chúng tôi trong mùa đông năm nay cho những người kém may mắn. Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân tại Bệnh viện K Hà Nội vào chiều thứ 5 hàng tuần".  

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 1

21h00, các thành viên gia đình "Cơm nhân ái" tụ họp lại chuẩn bị đồ ăn và chăn ấm cho người vô gia cư.

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 2

23h00, các thành viên bắt đầu lên đường đi trao quà cho những người kém may mắn. 

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 3

Tình nguyện viên nhẹ nhàng đắp chăn ấm cho một người vô gia cư trên phố Hàng Đậu (Hoàn Kiếm, Hà Nội).  Lúc tiếp cận, chỉ có 1-2 người được cử mang đồ ăn tới, các thành viên còn lại đứng đợi bên kia đường.

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 4

Lặng lẽ đặt đồ ăn ở những nơi người nhận có thể dễ dàng nhìn thấy.

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 5

Một người vô gia cư cảm động khi nhận chăn ấm từ các tình nguyện viên. (Ảnh chụp tại đường Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 6

Anh Tuấn (Nam Định) là người "định cư" khá lâu tại phố Hoàng Diêu (Ba Đình) cho biết bản thân anh bị ngã sưng chân từ 2 năm nay. "Bản thân đau ốm, không có tiền điều trị. Hiện tại tôi sống nhờ vào sự hảo tâm của xã hội. Nhận được quà từ những tấm lòng hảo tâm, tôi chỉ biết nói hai từ cảm ơn".

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 7

Chiếc chăn xua tan lạnh giá cho người vô gia cư trên phố Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội).

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 8

1h sáng, chị Mai (Hưng Yên) mới kết thúc một ngày đi nhặt đồng nát. "Nhận được gói xôi nóng của các tình nguyện viên tôi cũng cảm thấy ấm lòng...

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 9

... Vậy là bữa tối nay, tôi sẽ không phải ăn mỳ gói nữa rồi!", chị Mai nghẹn ngào chia sẻ.

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 10

Với mỗi người gặp bên đường, các tình nguyện viên chỉ có vài phút để hỏi thăm, biếu gói xôi, tấm chăn rồi lại vội vã lên đường tới các địa điểm tiếp theo.

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 11

Ngồi trên võng trong đêm lạnh đầu đông, ông lão hơn 60 tuổi đưa bàn tay nhăn nheo đón lấy hộp xôi từ tay các bạn trẻ. Đôi mắt bừng sáng bởi từ tối chưa có gì vào bụng ngoài nửa chiếc bánh mỳ được người đi đường cho. 

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 12

Ngủ trên vỉa hè đã nhiều năm nay, ông Bình (hơn 60 tuổi, ở Hà Tây cũ) sống bằng nghề bốc vác, nhặt rác ở chợ Đồng Xuân. Ngày quần quật làm việc, tối về ngả lưng trên phố Hàng Khoai (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cả gia tài của ông Bình là vài bộ quần áo cũ và chiếc chăn mỏng. 

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 13

Những gói xôi chứa đựng tình cảm của các tình nguyện viên.

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 14

Chăn ấm đến với một  người vô gia cư trên phố Nguyễn Hữu Huân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ấm lòng những chiếc chăn bông đầu đông - 15

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan