Anh: Cô gái ăn ngủ bên xác người mẹ suốt 3 năm

Ngày 11/07/2014 05:02 AM (GMT+7)

Một phụ nữ ở Anh đã trải qua 3 năm ăn ngủ bên cạnh xác chết người mẹ quá cố trong một căn hộ chật hẹp.

Chava Stirn, 28 tuổi, ở Anh, vẫn sống bên cạnh xác chết của mẹ cô – bà Susie Rosenthal hằng ngày trong khi hàng xóm không hay biết.

Cô gái này vẫn để xác mẹ vào một túi đựng rác rồi đặt bên cạnh bàn ăn cùng mình và đặt hài cốt bà ngủ trên giường bên cạnh cô vào ban đêm.

Thậm chí, Chava còn mặc quần áo giống như mẹ mình – cô vận một bộ trang phục màu đen cùng đôi giày mà mẹ cô đã mặc khi qua đời ở tuổi 61.

Sự việc kinh hoàng này chỉ được phát hiện hồi đầu tuần vừa qua. Hàng xóm của Chava không hề nghi ngờ bất cứ điều gì cho đến khi một thợ ống nước đến nhà cô để sửa đường ống nước.

Chava đã từ chối mở cửa cho nhân viên sửa ống nước vào nên anh ta đã báo cho nhà chức trách tới.

Hàng xóm cho biết, Chava sống chung với mẹ cô trước khi bà qua đời và cô không bao giờ ra ​​khỏi nhà. Cô vẫn gọi người mang thức ăn tới nhà nhưng không bao giờ để bất cứ ai vào bên trong, vì vậy mà không ai biết được mẹ cô đã mất.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ Chava, trong khi cô gái này đã được đưa đến trung tâm y tế để kiểm tra tâm lý.

Theo Minh Khôi (Đời sống & Pháp luật)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot