Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông

Ngày 01/11/2015 21:01 PM (GMT+7)

Gió mùa đông bắc tràn về Hà Nội từ chiều 31.10, đến sáng 1.11 thời tiết chuyển lạnh rõ rệt. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 độ C, người dân ra đường ai cũng phải mặc áo khoác, áo lông.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 1

Năm nay gió mùa về khá muộn. Cả mùa thu cũng chỉ có 2 đợt gió mùa xuất hiện.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 2

 Càng về chiều thời tiết càng lạnh, các em nhỏ được bố mẹ trang bị đầy đủ đồ ấm khi ra đường.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 3

Những chiếc áo ấm cất lâu ngày trong tủ, nay trở nên hữu ích hơn bao giờ hết.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 4

Tại các ngã 3, ngã 4 ở Thủ đô, khi đèn đỏ, dễ dàng nhận thấy đồng loạt người dân mặc đủ loại áo ấm. Người áo lông, người áo phao... khác hẳn với hình ảnh trước đó một ngày, khi thời tiết còn nắng nóng.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 5

Tại khu vực Hồ Gươm, có thể cảm nhận rõ nét sự thay đổi của thời tiết. Trên các ghế quanh bờ hồ, người dân thu mình, co ro trong áo ấm để hưởng không khí lạnh thực sự của mùa đông.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 6

Hai cụ già ngồi đọc sách ven Hồ Gươm trong buổi chiều lạnh đầu tiên của mùa đông.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 7

Cụ bà với chiếc áo lông ấm áp, bình thản ngồi ngắm phố phường.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 8

Một em nhỏ được mẹ cài kín áo lại trước khi tiếp tục di chuyển bên đài phun nước cạnh Hồ Gươm.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 9

Cả gia đình liêu xiêu trong gió khi băng qua đường.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 10

Bác xe ôm trên phố Huế nở nụ cười ấm áp vì hôm nay nhiều người thuê chở.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 11

Phút bình yên của đôi bạn già bên góc phố khi gió lạnh ùa về.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 12

Cụ già bán rau trên đường Tôn Đức Thắng mặc áo mưa mỏng để chống lại cái lạnh ùa về trên phố.

Ảnh: Người Hà Nội thu mình trong áo ấm ngày đầu đông - 13

Du khách người nước ngoài vừa ngồi xích lô, ngắm phố cổ Hà Nội vừa vội khoác lên mình một chiếc áo len mỏng, nở nụ cười ấm áp trong hơi lạnh miền nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục dồn mạnh xuống các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ. Nền nhiệt Bắc Bộ duy trì ở mức thấp với vùng đồng bằng phổ biến từ 23 đến 24 độ C; về đêm và sáng có thể còn 18-19 độ C. Khu vực vùng núi phía Bắc dưới 20 độ; về đêm và sáng dưới 13 độ.

Theo Hồng Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot