Sáng nay (24.12), đường phố Hà Nội bị bao phủ bởi những màn sương dày đặc, cộng thêm mưa phùn khiến nhiều nhà cao tầng ở thủ đô " biến mất ".
Sáng 24.12, sương mù bao phủ dày đặc phố phường Thủ đô Hà Nội. Ảnh chụp tại cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà lúc 7h30 sáng.
Trên đường Hoàng Đạo Thúy bao phủ một màu trắng đục, các tòa nhà hai bên đường cũng "mất nóc". Ảnh chụp lúc 7h45 sáng
Những tòa nhà san sát mờ dần trong làn sương mù trắng
Đại Lộ Thăng Long, các phương tiện phải giảm tốc độ vì tầm nhìn bị hạn chế
Nhiều xe ô tô phải bật đèn để nhìn rõ đường
Xe máy bật đèn khi lưu thông trên cầu Mễ Trì
Hồ Hoàng Cầu mờ ảo, các tòa nhà ven hồ mất hút. Ảnh chụp lúc 7h10 sáng
Người dân đi tập thể dục trong sương trắng và mưa phùn
Sông Tô Lịch mờ ảo trong làn sương trắng đục
Keangnam- tòa nhà cao nhất Việt Nam gần như biến mất
Các khu đô thị ở khu vực phía Tây Nam (quận Nam Từ Liêm) mờ ảo phía sau làn sương.
Trung tâm Hội nghị Quốc Gia phải bật đèn vào buổi sáng sớm để đón tiếp các đại biểu
Công nhân công trường xây dựng làm việc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.