Bế tắc, mẹ sát hại con 1 tuổi rồi tự sát

Ngày 28/01/2016 19:00 PM (GMT+7)

Ngày 28/1, Tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù đối với Nguyễn Thị Hoài An (SN 1989, huyện Nhà Bè) vì sát hại con gái ruột 1 tuổi.

Vào năm 2012, An và anh T kết hôn. Năm sau, An sinh hạ một cô con gái kháu khỉnh. Để có tiền lo cho gia đình, anh T làm thợ hồ và thường đi theo công trình xa nhà. An ở nhà chăm sóc con nhỏ và cha ruột bị tai biến.

Khi con gái vừa tròn 1 tuổi, anh T về nhà và đòi chia tay. Ngay sau đó, anh dọn hết áo quần đến chỗ làm ở hẳn.

Bế tắc, mẹ sát hại con 1 tuổi rồi tự sát - 1

An trong phiên tòa phúc thẩm

Đêm 16/10/2004, nằm suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, An cảm thấy ái ngại. Cô cũng sợ chồng sẽ về bắt con nên nảy sinh ý định giết con rồi tự tử.

An dùng gối đè đến khi con ngưng thở, rồi, dùng dao cắt mạnh cổ tay. Máu chảy ít, cô lấy dây thắt cổ đến bất tỉnh.

Hôm sau, hàng xóm phát hiện, đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Cô được cứu sống, còn cháu bé không qua khỏi cơn nguy kịch.

Trong phiên tòa, An cho biết, đêm đó, cứ suy nghĩ hoài về cuộc sống hiện tại. Chồng thì tìm cách bỏ, mình lại bị bệnh thiếu máu não, cha ruột bệnh liệt giường… Nhìn đâu cũng thấy bế tắc nên mới có suy nghĩ sai lầm như thế.

Nhật Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot