Chết cười với cậu bé cuồng 'Người phán xử', hết phim khóc đòi đập "ti vi ngu ngốc" vì không chiếu tiếp

Ngày 09/06/2017 12:32 PM (GMT+7)

Đây mới gọi là fan cuồng "Người phán xử". Cậu bé nói chiếc tivi là "ngu ngốc" và đòi đập luôn vì phim hết đúng đoạn hay, sợ bác Lương Bổng chết.

Bộ phim "Người phán xử" phát trên VTV3 đang "làm mưa, làm gió" từ màn ảnh nhỏ đến cộng đồng mạng xã hội. Không chỉ có người lớn, ngay cả với trẻ em cũng "phát cuồng" với bộ phim này.

Hiện tại, phim đã chiếu được nửa chặng đường và tình tiết mỗi tập phim càng trở nên gay cấn. Tối ngày 8/6, sau khi kết thúc tập 23 ở đoạn Lương Bổng bị truy sát, một bé trai hơn 4 tuổi đã òa khóc nức nở đòi ti vi phải chiếu tiếp.

Chết cười với cậu bé cuồng amp;#39;Người phán xửamp;#39;, hết phim khóc đòi đập amp;#34;ti vi ngu ngốcamp;#34; vì không chiếu tiếp - 1
Chết cười với cậu bé cuồng amp;#39;Người phán xửamp;#39;, hết phim khóc đòi đập amp;#34;ti vi ngu ngốcamp;#34; vì không chiếu tiếp - 2

Bé trai òa khóc đòi chiếu tiếp.

Theo clip chia sẻ, cậu bé òa khóc nức nở, gọi chiếc ti vi là "ti vi ngu ngốc". Người mẹ giải thích: "Tự nó hết chứ có phải mẹ tắt đi đâu. Phim chỉ chiếu đến thế thôi, tuần sau lại chiếu tiếp. Thế giờ mẹ phải làm thế nào?".

Thế nhưng, mặc kệ lời của mẹ, cậu bé càng khóc to hơn tới mức bố phải chạy vào hỏi lý do. Sau một lúc, người mẹ trấn an con bằng giọng hài hước: "Tuần sau xem nhé. Đài truyền hình chiếu quá vớ vẩn. Tuần phải chiếu 7 ngày chứ, chiếu có 2 ngày lại hết. Hư thật đấy". 

Chết cười với cậu bé cuồng amp;#39;Người phán xửamp;#39;, hết phim khóc đòi đập amp;#34;ti vi ngu ngốcamp;#34; vì không chiếu tiếp - 3

Cậu bé mắng "ti vi ngu ngốc" vì không chiếu tiếp phim.

Chết cười với cậu bé cuồng amp;#39;Người phán xửamp;#39;, hết phim khóc đòi đập amp;#34;ti vi ngu ngốcamp;#34; vì không chiếu tiếp - 4

Xem clip tại đây:

Chia sẻ với chúng tôi, chị Vũ Quỳnh, sống tại Hà Nội, mẹ của nhân vật "ăn vạ ti vi" này cho biết, bé Vương Thiện Vũ (tên ở nhà là Tít) vô cùng cuồng phim "Người phán xử".

"Đầu tiên là mình xem phim còn bé thỉnh thoảng mới ngó thôi. Bắt đầu từ tập 10 là bé chăm chú theo dõi không bỏ sót tập nào.

Hàng tuần bé mong ngóng phim để xem và hỏi "Đến thứ 4 chưa mẹ?'. Đi đâu cũng giục về. Mình cũng thích xem nên hôm nào về muộn cũng vội vàng tắm nhanh để kịp xem. Con mình thì đứng canh phim rồi giục mẹ nhanh lên không sắp hết quảng cáo. Hôm nào hết phim cũng ngẩn tò te nhìn ti vi. 

Đỉnh điểm ngày hôm qua phim hết đúng chỗ hay và sợ bác Lương Bổng chết nên con khóc ăn vạ như vậy. Mình phải hứa tối nay đưa ra rạp xem phim cho bạn ấy tự chọn mới nín uống sữa rồi ngủ quên đi đấy", chị Quỳnh kể lại.

Được biết, cậu bé Tít đáng yêu này luôn tự nhận mình là Phan Hải (một nhân vật trong phim).

Chết cười với cậu bé cuồng amp;#39;Người phán xửamp;#39;, hết phim khóc đòi đập amp;#34;ti vi ngu ngốcamp;#34; vì không chiếu tiếp - 5

Cậu bé Tít đáng yêu tự nhận mình là Phan Hải.

Chết cười với cậu bé cuồng amp;#39;Người phán xửamp;#39;, hết phim khóc đòi đập amp;#34;ti vi ngu ngốcamp;#34; vì không chiếu tiếp - 6

Chết cười với cậu bé cuồng amp;#39;Người phán xửamp;#39;, hết phim khóc đòi đập amp;#34;ti vi ngu ngốcamp;#34; vì không chiếu tiếp - 7

Chết cười với cậu bé cuồng amp;#39;Người phán xửamp;#39;, hết phim khóc đòi đập amp;#34;ti vi ngu ngốcamp;#34; vì không chiếu tiếp - 8

Gia đình hạnh phúc của chị Quỳnh.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự