Bị chê nghèo, nam thanh niên bóp cổ bạn gái đến chết rồi đi đầu thú

Ngày 08/11/2016 12:32 PM (GMT+7)

Vào nhà nghỉ nói chuyện, bị người yêu tát tai rồi lớn tiếng chê nghèo, Phương bóp cổ người yêu đến chết, giấu xác dưới gầm giường rồi đi tự thú.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang lấy lời khai của Trần Hoài Phương (20 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân là chị V.C.T, 8 tuổi, ngụ huyện Long Điền, là người yêu của Phương.

Bị chê nghèo, nam thanh niên bóp cổ bạn gái đến chết rồi đi đầu thú - 1

Công an bảo vệ hiện trường giết người yêu vì bị chê nghèo để điều tra tối qua ngày 7/11 - Ảnh: Vũ Tuấn

Theo lời khai của Phương tại cơ quan điều tra, khoảng 13h ngày 7/11, Phương và chị T đến thuê nhà nghỉ H.A để nói chuyện. Một lát sau đó,  chị T. tát vào mặt Phương và lớn tiếng chê nhà Phương nghèo.

Bực tức nên Phương đã xông vào bóp cổ chị T đến chết rồi kéo thi thể giấu dưới gầm giường nhà nghỉ.

Bị chê nghèo, nam thanh niên bóp cổ bạn gái đến chết rồi đi đầu thú - 2

Thi thể chị T được cơ quan chức năng khám nghiệm điều tra - Ảnh: Vũ Tuấn

Sau đó, Phương lấy xe máy chạy về nhà kể với gia đình rồi được thuyết phục đến Công an phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa để đầu thú.

Cũng theo lời khai của Phương thì cả hai đã yêu nhau hơn 1 năm, đã nhiều lần chia tay nhưng Phương không đồng ý.

Tùng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự