Bố mẹ cho con chui vào quan tài mở nắp để chụp ảnh và lãnh hậu quả khủng khiếp

Ngày 23/08/2017 20:12 PM (GMT+7)

Một chiếc quan tài bằng đá 800 tuổi độc nhất trong lịch sử vừa bị phá vỡ sau khi một gia đình cho con vào trong quan tài để chụp ảnh.

Gia đình đến thăm bảo tàng và quyết định đưa con qua hàng rào bảo vệ, đặt vào trong quan tài mở nắp. Một miếng quan tài sau đó bị vỡ ra và rơi ra ngoài tại bảo tàng Prittlewell Priory ở Southend, Essex, nước Anh.

Khách tham quan bỏ đi mà không hề báo cáo cho nhân viên bảo tàng. Tuy nhiên, hành động của họ đã bị camera an ninh ghi lại.

Bố mẹ cho con chui vào quan tài mở nắp để chụp ảnh và lãnh hậu quả khủng khiếp - 1

Khách tham quan phá hỏng quan tài cổ 800 tuổi sau khi đặt con vào trong để chụp ảnh

Nhân viên rất “sốc và buồn” khi nhìn thấy “sự việc không thể tin được”, theo nhà bảo tồn Claire Reed, người chịu trách nhiệm sửa chữa quan tài cổ.

Cô nói: "Nhân viên nghe tiếng vỡ và đó là dấu hiệu đầu tiên. Đó là sự cố khủng khiếp.

"Quan tài là đồ tạo tác rất quan trọng và độc đáo về mặt lịch sử vì chúng ta không có nhiều đồ cổ từ tu viện".

Bố mẹ cho con chui vào quan tài mở nắp để chụp ảnh và lãnh hậu quả khủng khiếp - 2

Ảnh trên cho thấy quan tài bị mất một mảnh sau vụ việc. Ảnh dưới chụp quan tài lúc chưa bị hư hại

Quan tài bằng đá được tìm thấy trong một tu viện vào năm 1921, với bộ xương bên trong có thể là của tu sĩ cấp cao, theo Daily Mail.

Reed nói thêm: "Nó có thể sửa được, và đó là điều tốt”. Trong tương lai, quan tài sẽ được trưng bày trong tủ kín, Reed nói.

Trong một tuyên bố, Ann Holland, thành viên hội đồng thành phố, cho biết chi phí sửa chữa quan tài là "không đáng kể".

Bà Holland cho biết quan tài cần phải được đặt trong nơi kín để không bị phá hoại trong tương lai.

"Đồng thời chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả du khách rằng họ nên quan sát và tôn trọng hàng rào bảo vệ và biển hiệu đặt trong bảo tàng để bảo vệ các di tích và lịch sử của chúng ta", bà nói.

Theo Trà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới