Bố nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh: “Nó thất bại nhiều rồi”

Ngày 08/08/2016 09:38 AM (GMT+7)

Theo chia sẻ của ông Hoàng Công Quang, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh do hạn chế về chiều cao và bị cận thị nặng nên việc luyện tập bắn súng rất vất vả. Trước khi giành được HCV Olympic, anh từng nhiều lần thất bại cay đắng.

Hôm nay, tại Việt Nam, từ khóa Hoàng Xuân Vinh có lẽ đang được mọi người chú ý nhiều nhất. Thành tích huy chương Vàng tại Olympic danh giá đang làm người hâm mộ cả nước ngỡ ngàng, bởi nó vượt quá xa sức mong đợi của họ.

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, mọi người đang rầm rộ chia sẻ thông tin về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh với lòng ngưỡng mộ xen lẫn sự xúc động và tự hào. Đây là lần đầu tiên, màu cờ sắc áo của đất nước được xướng tên trên đấu trường bắn súng Olympic khắc nghiệt.

Thầm lặng dõi theo bước chân con

Chiều 7/8, trò chuyện với PV Báo Gia đình và Xã Hội, ông Hoàng Công Quang (70 tuổi, bố của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh) không giấu được sự xúc động xen lẫn tự hào. Mỗi lần con trai thi đấu, ông lại bật chiếc radio nhỏ để lắng nghe. Chiếc đài nhỏ cũng là kỷ vật mà suốt bao nhiêu năm qua ông luôn dõi theo bước chân của con trai. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, ông mới bật tivi lên xem lại.

Bố nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh: “Nó thất bại nhiều rồi” - 1

Ông Hoàng Công Quang dõi theo tất cả chặng đường từ gian nan đến thành công của con trai. Ảnh: T.G

Cho đến bây giờ kể chuyện với chúng tôi, tim ông vẫn đập nhanh, anh mắt ngời sáng. “Tôi vui lắm, phải nói là hạnh phúc mới đúng. Con trai tôi đã mang chiến thắng không tưởng cho nền thể thao nước nhà”, ông bồi hồi.

Trong dòng ký ức của người cha già, anh Hoàng Xuân Vinh ngay từ nhỏ đã chịu thiệt thòi khi mồ côi mẹ năm 5 tuổi. Ông kể: “Sau khi vợ qua đời, tôi đón con từ Sơn Tây về ở với mình. Nhưng ngày đó tôi là lính công binh nên đi công tác suốt. Mỗi lần đi là lại phải gửi con cho bà ngoại. Gia đình hồi đó cũng nghèo, mấy bố con cơm cháo nuôi nhau. Vinh còn thay tôi chăm em trai là Phong, hai anh em có một cái xe đạp rồi đèo nhau đi học”.

Thương các con vất vả, ông Quang quyết định đi bước nữa. Người mẹ mới hết mực yêu thương và chăm sóc anh Vinh. Nhưng cũng không được lâu thì người phụ nữ ấy lại lâm bệnh nặng và qua đời. Trải qua hai lần mất mẹ - những người hết mực thương yêu mình, với Vinh là niềm mất mát vô cùng to lớn.

Bố nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh: “Nó thất bại nhiều rồi” - 2

"Dù từng trải qua nhiều thất bại nhưng chưa bao giờ thằng Vinh nản lòng", ông Quang tâm sự. Ảnh: T.G

Giống cha mình là lính công binh, Hoàng Xuân Vinh cũng có đam mê với súng thuốc. Sau quãng thời gian công tác tại Trường sĩ quan Công binh, anh vào học tập tại Trường sĩ quan Lục quân. Năm 1994 tốt nghiệp, anh về Lữ đoàn 239 công binh tại Thường Tín, Hà Nội. Từ đó, anh năng nổ luyện tập và tham gia các giải bắn súng phong trào. Tên tuổi xạ thủ Hoàng Công Vinh cũng được nhiều người biết đến.

Theo lời kể của người cha, anh Vinh do chiều cao hạn chế và bị cận nặng nên việc luyện tập bắn súng khá vất vả. “Tôi theo dõi con trai từng ngày nên rất rõ. Nó từng nhiều lần nếm trải thất bại cay đắng. Tôi biết nó buồn nhưng không vì thế mà nó chùn bước. Nó càng cố gắng tập luyện hơn. Có thời gian nó đi thi đấu suốt, thương con tôi chỉ biết gọi điện động viên bảo vững tâm và giữ gìn sức khỏe”, ông Quang tâm sự.

Cuộc sống đời thường của người lập nên kỳ tích

Cũng trong ngày 7/8, chúng tôi gặp có cuộc trò chuyện ngắn ngủi với thiếu tá Phan Hương Giang (SN 1976, đang cùng công tác tại đơn vị với Trung tâm TDTT quân đội với chồng mình là anh Hoàng Xuân Vinh).

Mở đầu câu chuyện, chị tâm sự: “Khi ngồi xem chồng thi đấu, tôi còn cảm giác còn sợ hãi, lo lắng hơn cả người cầm súng. Tôi còn không dám mở mắt xem hết. Lúc anh ấy thắng, mọi người òa lên, tôi thì nước mắt rưng rưng, xúc động vô cùng”.

Bố nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh: “Nó thất bại nhiều rồi” - 3

Chị Phan Hương Giang (vợ anh Vinh) xúc động khi kể về chồng. Ảnh: T.G

Chị Giang và anh Vinh kết hôn từ năm 1999. Đến nay, anh chị đã có 2 cháu, 1 trai 1 gái. Con gái lớn sinh năm 2002 và con nhỏ sinh năm 2009.

Dù công tác xa nhà nhưng anh Vinh vẫn hay gọi về cho chị để động viên, chia sẻ cùng với mình. Với chị Giang, anh Vinh là người chồng tâm lý và hết mức yêu thương vợ con.

Cũng theo lời chị Giang, anh Hoàng Xuân Vinh có rất nhiều sở thích. Tuy nhiên, sở thích đặc biệt là mỗi lần ăn cơm tối xong, 2 vợ chồng đi xe máy lượn một vòng thành phố Hà Nội rồi về nhà.

Bố nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh: “Nó thất bại nhiều rồi” - 4

Hai người con của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: T.G

Tiết lộ thêm về tài lẻ của chồng, chị Giang chia sẻ: “Anh ấy đánh đàn ghi ta và hát rất hay. Anh ấy vui tính nên rất được lòng mọi người. Từ hôm qua đến nay gia đình, bạn bè ở quê gọi hỏi thăm suốt, tôi rất phấn khởi và tự hào về chồng”.

Sáng 7/8, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Vương Bích Thắng đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng vợ VĐV Hoàng Xuân Vinh.

Chia sẻ với PV, ông Vương Bích Thắng chia sẻ: "Hoàng Xuân Vinh là một trong những vận động viên trọng điểm, VĐV xuất sắc nhất của thể thao VN. Trong nhiều năm qua ngành thể thao VN luôn tạo điều kiện cho VĐV Vinh được tập huấn, thi đấu nhiều để giành được kết quả như ngày hôm nay. Đây là tấm huy chương cao quý của thể thao Việt Nam. Qua đây cho chúng tôi niềm tin hơn”.

Theo Cao Tuân – Trần Hiền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Olympic Rio