BS ném xác: Có tín hiệu thi thể ở bãi Tự Nhiên?

Ngày 30/12/2013 06:41 AM (GMT+7)

Gia đình chị Huyền cho biết, trong lúc đợi phía cơ quan công an lên kế hoạch khai quật gia đình sẽ tiến hành thuê thợ lặn tìm kiếm ở bãi Tự Nhiên (huyện Thường Tín).

Trao đổi riêng với PV báo Nguoiduatin.vn, ông Phạm Đức Quang (cậu ruột chồng nạn nhân) cho biết, trong quá trình chờ đợi kế hoạch khai quật các địa điểm máy bức xạ từ của tiến sĩ Vũ Văn Bằng (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) nghi ngờ có cốt chị Huyền gia đình sẽ tiến hành thuê thợ lặn tìm kiếm ở bãi Tự Nhiên (huyện Thường Tín, Hà Nội).

BS ném xác: Có tín hiệu thi thể ở bãi Tự Nhiên? - 1

Ông Quang cùng tiến sĩ Vũ Văn Bằng tìm kiếm chị Huyền ở thẩm mỹ viện Cát Tường chiều 27/12.

“Hôm trước gia đình đã nhờ tiến sĩ Vũ Văn Bằng dò tìm ở bãi Tự Nhiên thì có phát hiện thấy 3 điểm khả nghi nên lần này gia đình sẽ tiến hành thuê thợ lặn tìm kiếm. Đồng thời xác định lại điểm soáy nước hôm trước có nhà ngoại cảm trẻ tuổi ở Hà Nội chỉ nghi ngờ có xác cháu Huyền ở đó”, ông Quang cho hay.

Theo ông Quang: “Hiện tiến sĩ Vũ Văn Bằng đang đi công tác cho nên một hai ngày tới gia đình sẽ nhờ ông Bằng dùng máy định vị lại một lần nữa các điểm nghi ngờ rồi cắm sào đánh dấu. Lần này gia đình nhờ một thợ lặn ở Vĩnh Phúc, trước cũng có liên hệ với chúng tôi bày tỏ muốn lặn tìm kiếm cháu Huyền”.

Về kế hoạch tìm kiếm lần này ông Quang chia sẻ: “Khi đã xác định được chính xác vị trí nghi có cốt người, thợ lặn sẽ xuống cào, bới sâu xuống dưới cát tìm kiếm trong vòng bán kính hơn 1 mét. Hy vọng nơi người nhà nghi ngờ lần này sẽ đạt được kết quả”.

Về việc thuê máy múc đào sâu 30 mét để khai quật ông Quang cũng bày tỏ: “Chúng tôi vẫn phải chờ cơ quan công an lên phương án, kế hoạch rõ ràng. Việc đưa máy múc ở Việt Trì, Phú Thọ không đơn giản chút nào. Không thể thuê máy rồi đưa về Thường Tín khai quật một, hai điểm được vì như vậy sẽ rất tốn công sức nên trước tiên gia đình sẽ thuê thợ lặn tìm kiếm độc lập”.

Còn về các vị trí nghi ngờ ở thẩm mỹ viện Cát Tường ông Quang cũng cho biết thêm, gia đình sẽ tiếp tục chờ kết quả phân tích của các nhà khoa học để từ đó phối hợp cùng các bên có kế hoạch khai quật trong thời gian sắp tới.

“Chúng tôi vẫn hy vọng một điều là sẽ sớm tìm được xác cháu nó, gia đình sẽ cố gắng hết sức, sớm đưa thi thể về an táng trước tết để linh hồn cháu Huyền được thanh thản”.

Tóm tắt vụ việc:

Chiều 22.10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đủ căn cứ bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tường, (SN 1973, ở tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), là bác sĩ, chủ Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, ngày 18.10, chị Huyền đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường (ở 45 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực. Chị Huyền đã đặt cọc tại đây 50 triệu đồng, được các nhân viên hẹn 11h ngày 19.10 đến làm phẫu thuật.

Đến khoảng 16h thì xong quá trình phẫu thuật. Nhưng đến khoảng 17h45, chị Huyền có biểu hiện sùi bọt mép, mặt tím tái, khó bắt mạch. Bác sĩ Tường có tiêm thuốc trợ tim nhưng nạn nhân đã chết lâm sàng. Phát hiện vụ việc, thay vì khai báo với cơ quan chức năng, Bác sỹ Tường cùng bảo vệ đã chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và vứt xuống sông Hồng.

Kể từ ngày chị Huyền mất tích đến nay, dù gia đình và các cơ quan, tổ chức và nhiều người có tâm... cố gắng tìm kiếm thi thể chị nhưng vẫn không một chút manh mối.

Xem thông tin về Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người tại Eva.vn

Theo Văn Nguyễn (Người đưa tin)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thẩm mỹ viện Cát Tường