Buồn phiền vì nhiều tiền, thiếu nữ trúng độc đắc... kiện công ty xổ số

Ngày 13/02/2017 10:45 AM (GMT+7)

Ở tuổi 17, Jane Park trúng độc đắc và nhận được số tiền 1 triệu bảng Anh. Những tưởng thiếu nữ triệu phú này sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng mới đây, cô bất ngờ tuyên bố khởi kiện công ty xổ số vì đã trao số tiền quá lớn cho cô khi còn quá nhỏ.

Jane Park (21 tuổi, người Scotland) hiện được coi là người trúng số độc đắc EuroMillions trẻ nhất nước Anh. Cách đây 3 năm, khi mới 17 tuổi, Jane may mắn trúng 1 triệu bảng Anh (tương đương 28,2 tỉ đồng).

Tuy nhiên, thay vì tận hưởng cuộc sống giàu có, mới đây Jane quyết định đâm đơn kiện công ty xổ số vì đã trao tiền cho cô khi còn quá nhỏ tuổi, khiến cuộc đời cô bị hủy hoại.

Buồn phiền vì nhiều tiền, thiếu nữ trúng độc đắc... kiện công ty xổ số - 1

Jane Park khi mới trúng số độc đắc.

Chia sẻ với tờ Sunday People, Jane cho biết cô cảm thấy chán ngấy việc đi mua quần áo hàng hiệu. Jane sở hữu những chiếc túi đắt tiền của Louis Vuitton, những đôi giày của Christian Louboutin, một chú chó chihuahua có tên Princess, một chiếc xe Range Rover màu tím trị giá 18.000 bảng Anh, được du lịch đến Mỹ, Maldives... Tuy nhiên, đối với Jane, tất cả những thứ này đều là phù phiếm.

Buồn phiền vì nhiều tiền, thiếu nữ trúng độc đắc... kiện công ty xổ số - 2

Jane Park đeo túi và đi giày hàng hiệu đến cuộc phỏng vấn, nhưng vẫn than thở rằng cô rất buồn phiền vì có quá nhiều tiền.

Ngoài ra, cô gái trẻ còn phải vật lộn một cách khổ sở để tìm một người bạn trai yêu cô không phải vì tiền. “Tôi từng có những mối quan hệ tồi tệ, và nó khiến tôi trở nên thu mình. Với người yêu gần đây nhất, tôi đã mang đến cho anh ta một cơn mưa quà tặng vì tôi nghĩ rằng việc đó sẽ khiến anh ta hạnh phúc. Tôi mua tặng anh ta đồng hồ Rolex, xe hơi, quần áo... Tôi rất hối hận.”

Jane thậm chí còn chi 4.500 bảng Anh để... nâng ngực khi mới 18 tuổi. “Tôi từng dự định sẽ phẫu thuật nhiều hơn nếu bác sĩ cho phép”, Jane nói.

Buồn phiền vì nhiều tiền, thiếu nữ trúng độc đắc... kiện công ty xổ số - 3

Jane từng phẫu thuật bơm ngực khi mới 18 tuổi.

Hồi tháng 5/2016, Jane từng bị phạt 110 bảng Anh vì lăng mạ một người canh cửa ở hộp đêm. Tháng tới, cô gái trẻ cũng sẽ phải hầu tòa vì bị cáo buộc lái xe với nồng độ cồn vượt quá mức cho phép tới 3 lần.

XEM THÊM: Mua xổ số để dạy chồng thói đam mê cờ bạc, bà vợ bất ngờ trúng giải độc đắc

“Tôi từng nghĩ việc trúng số sẽ khiến cuộc đời mình tốt hơn gấp 10 lần. Nhưng sự thực thì nó tệ hơn 10 lần. Tôi ước gì mình không có tiền. Cuộc đời tôi khi ấy sẽ dễ dàng hơn. Bởi tôi có điều kiện về vật chất, nhưng bên trong tôi cảm thấy trống rỗng. Mục tiêu của cuộc đời tôi là gì?”, Jane chua xót nói.

Buồn phiền vì nhiều tiền, thiếu nữ trúng độc đắc... kiện công ty xổ số - 4

Jane cho biết cuộc đời cô đã mất phương hướng sau khi trúng số độc đắc.

Có rất nhiều người từng gặp và mời gọi Jane đầu tư tiền vào trái phiếu. Nhưng cô gái trẻ cho biết: “Tôi chẳng hiểu họ nói gì”. Khi trao tiền cho người có hoàn cảnh khó khăn, Jane lập tức bị mang tiếng là “làm từ thiện để thêm nổi tiếng”.

“Xung quanh chẳng có ai cùng ở trong hoàn cảnh của tôi. Chẳng bạn bè nào của tôi có thể hiểu. Tôi cảm thấy như mình đã 40 tuổi”, Jane bộc bạch. “Vì thế, tôi nghĩ rằng quy định về độ tuổi của người trúng số nên là “từ 18 tuổi trở lên”, thay vì “từ 16 tuổi trở lên” như hiện tại.”

Camelot – người đại diện của công ty xổ số EuroMillions tại Anh cho biết ngay sau khi Jane giành giải độc đắc, công ty đã giới thiệu cho Jane một chuyên gia kinh tế để người này giúp cô xử lý số tiền.

“Một nhóm tài chính và pháp lý độc lập đã được thành lập ngay sau khi Jane chiến thắng. Chúng tôi cũng đã giúp Jane liên lạc với một người từng trúng xổ số ở cùng độ tuổi để hai người chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với Jane để liên tục hỗ trợ và sẽ tiếp tục làm điều đó nếu cô ấy muốn.”, Camelot nói.

Về phần Jane, cô cho biết mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản với việc có quá nhiều tiền. Tuy nhiên khi được hỏi liệu cô có nghĩ đến việc “từ bỏ toàn bộ số tiền của mình để rũ bỏ gánh nặng tinh thần”, Jane cười lớn và đáp: “Cái gì? Không bao giờ!”.

Theo Minh Hạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới