Cả làng đòi xử mẹ kế: Bố cháu bé phủ nhận sự việc

Ngày 09/04/2014 08:06 AM (GMT+7)

Mặc dù nhiều người cũng như chính nạn nhân Hùng Anh khẳng định bà Hồ Thị Thảo thường xuyên đánh đập cháu, nhưng bố đứa bé, ông N.D.K, lại cho rằng mọi người nói không đúng.

Liên quan đến vụ cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (10 tuổi, học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân) bị mẹ kế đánh đập phải nhập viện, sáng 8/4, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với bố ruột của cháu, ông N.D.K. Ông K hiện đang nằm viện do bị vợ dùng dao cạo rạch gần 10 nhát trên người, đứt gân cơ tay trái, phải khâu đến hơn 50 mũi. Ông K cho biết sẽ phải mất thêm 3 ngày nữa ông mới được xuất viện.

Nói về chuyện Hùng Anh, ông K cho rằng việc cháu thường xuyên phải làm việc nhà chỉ là chuyện bình thường, không có gì quá đáng. Về việc Hùng Anh phải bán hàng rong vào buổi chiều, vào giờ ra chơi, khi mà cháu phải đi học, ông K phủ nhận không có việc này. Ông K thừa nhận Hùng Anh có bán hàng vào buổi sáng, nhưng buổi chiều thì cháu chỉ đi học chứ không phải bán hàng.

Khi được hỏi tại sao ngay trong lúc cháu Hùng Anh đến trường lại bị mẹ đánh đập, dẫn đến sự việc vừa qua, ông K cho biết mình cũng không rõ nguyên nhân. Chỉ khi đi về, thấy con ở nhà nên có hỏi vợ rồi 2 người dẫn đến mâu thuẫn, sau đó bà Thảo đã dùng dao cạo tấn công ông.

Đối với bà Thảo, ông K cho rằng sẽ không bảo vệ, nếu cơ quan chức năng làm rõ được hành vi bạo hành trẻ em của của bà Thảo thì phải xử theo đúng pháp luật. Riêng việc bà Thảo đã gây thương tích cho mình, ông K cho biết sẽ không tố cáo.

“Cuộc sống gia đình cái gì nhịn được thì nhịn. Chẳng ai muốn đem chuyện nhà mình ra cho thiên hạ cười” - ông K nói.

Theo Duy Hậu (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình