Chấn động phát hiện liên tiếp hai vụ bỏ xác thai nhi

Ngày 04/08/2013 08:17 AM (GMT+7)

Mấy ngày gần đây, người dân quanh khu vực ngã tư đường Phạm Ngọc Thạch giao với Xã Đàn (giáp trường tiểu học Phương Liên, Phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội), xôn xao về việc phát hiện ra xác thai nhi bị vứt bỏ cạnh thùng rác.

Trong khi vụ việc còn chưa được làm sáng tỏ, thì đêm 20/7 vừa qua, dư luận lại bức xúc chứng kiến một cặp nam nữ vùi xác đứa con còn chưa rõ hình hài tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.Hoàng Mai – Hà Nội). Liên quan đến vụ việc xảy ra tại khu vực Xã Đàn, khoảng 16 giờ ngày 18/7, một số công nhân môi trường trong lúc làm việc đã nhìn thấy một túi đồ vứt trong thùng rác, nhưng được gói cẩn thận, bên trong là một thai nhi đã chết.

Là người đầu tiên phát hiện ra xác hài nhi, chị Cao Thị Ngọc Yến (Công nhân môi trường tổ 11 - Xí nghiệp môi trường đô thị số 4) xúc động kể lại: “Lúc đó khoảng 4h chiều, chúng tôi vừa mới quay lại khu tập trung rác. Đang loay hoay xếp gọn các thùng rác, thì tôi chợt phát hiện ra có một chiếc hộp được bọc bên ngoài bằng hai chiếc túi đen. Thấy tò mò nên tôi nhấc chiếc hộp ra ngoài. Khi mở chiếc hộp ra, tôi bàng hoàng khi thấy một thai nhi nằm cuộn tròn trong lớp túi nilon. Nhìn thai nhi lúc đó vẫn còn đỏ hỏn, người và chân tay khá cứng cáp, nhưng đã tắt thở”.

Chứng kiến sự việc, chị Ngọc Yến vội báo cáo sự việc lên Công an Phường Phương Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội. Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã lập tức có mặt tại hiện trường xem xét. Theo những người dân khu vực, khoảng 20h cùng ngày, cơ quan chức năng đã cử người đưa xác hài nhi đi khâm liệm.

Chấn động phát hiện liên tiếp hai vụ bỏ xác thai nhi - 1

Nơi phát hiện ra xác thai nhi. Ảnh: T.G

Khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng vì vụ hài nhi bị bỏ thùng rác tại Xã Đàn, thì đêm 20/7 vừa qua, người dân sống trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội lại tiếp tục phải chứng kiến một cặp vợ chồng trẻ bí mật vùi xác đứa con chưa rõ hình hài rồi bỏ trốn.

Chị Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi), người chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại: “Khoảng 23h, khu phố đã vắng người qua lại. Lúc đó, tôi chợt thấy một đôi trai gái mặc quần áo dài tay, bịt khẩu trang kín mít đi xe Honda weve mầu đỏ đảo đi đảo lại vài vòng quanh khu phố. Không thấy bóng người, đôi trai gái này tạt xe vào ven bờ Nam hồ Linh Đàm. Người thanh niên xuống xe tiến lại gốc cây cổ thụ ở bậc thang đi xuống hồ, cô gái lúc đó vẫn đang ngồi trên xe. Sau một lúc, cậu thanh niên quay lại, kéo cô gái đang ôm một bọc trong lòng được quấn vải kín mít lại gốc cây. Người thanh niên vội vàng đào đất, cô gái thì ngồi bệt xuống bên cạnh, khóc nấc, cô gái ấy vẫn ôm bọc vải trong lòng”.

Người dân nơi đây cho biết đôi nam nữ lưu lại hiện trường gần một tiếng đồng hồ. Thấy biểu hiện lạ, ông Hùng (chồng và Vân – PV) bèn chạy ra định hỏi chuyện thì người thanh niên đột ngột kéo cô gái lên xe đi mất. Theo ông Hùng, đôi nam nữ nhìn còn rất trẻ, đi xe biển số Thanh Hoá. Nhìn vào gốc cây thấy mô đất nhỏ cắm hương nghi ngút, xung quanh vãi vàng mã, nghi ngờ là một xác người ông Hùng vội kêu người người báo gọi điện báo cho công an phường Hoàng Liệt. Cả khu phố Nguyễn Hữu Thọ đổ xuống đường giữa đêm khuya thanh vắng. Cơ quan chức năng kiểm tra mô đất lạ thì phát hiện một hộp gỗ nhỏ bên trong có một bào thai khoảng 2 đến 3 tháng tuổi được quấn khắn trắng. Công an Phường Hoàng Liệt đã tiến hành khâm liệm và chôn thi hài ngay trong đêm.         

Điều 94 Bộ luật Hình sự:

Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Theo Tiến - Khoát
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan