Chém chết vợ, ra tòa còn khóc lóc thảm thiết vì “nhớ vợ”

Ngày 06/04/2016 21:10 PM (GMT+7)

Tại phiên tòa, người nhẫn tâm chém chết vợ đã khóc lóc thảm thiết và liên tục khẳng định mình rất yêu vợ.

Sáng 6/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Khính (SN 1964, trú xóm 2, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội giết người.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân của cả người bị hại và bị cáo đã có mặt tại phiên tòa để chờ theo dõi phiên xét xử. Đây là vụ án mạng quá kinh hoàng từng khiến cả một vùng quê xôn xao.

Chém chết vợ, ra tòa còn khóc lóc thảm thiết vì “nhớ vợ” - 1

Rất đông người tham gia dự phiên tòa. Ảnh: Phan Ngọc

Theo cáo trạng, chiều 2/9/2015, Nguyễn Hữu Khính tìm đến nhà ông Trần Bá Đém (tại xóm 2 xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) là nhà bố mẹ vợ để nói chuyện không muốn ly hôn với chị Trần Thị Dụ (SN 1969, vợ Khính), thuyết phục chị Dụ quay về nhà sống với mình.

Sau khi hỏi han vài câu ngắn gọn, Khính cầm tay kéo chị Dụ ngồi sát lại rồi nói “bà về sống với tôi, tôi không muốn ly hôn với bà” nhưng chị Dụ đáp lại “một phút tôi cũng không, nửa phút tôi cũng không về”, rồi bỏ đi khiến Khính bực tức.

Chém chết vợ, ra tòa còn khóc lóc thảm thiết vì “nhớ vợ” - 2

Người nhà nạn nhân mang di ảnh chị Dụ đến tham dự phiên tòa. Ảnh: Phan Ngọc

Bị vợ từ chối, Khính đứng dậy kéo chị Dụ lại đồng thời đưa tay phải lên đấm chị Dụ một cái vào mặt. Sau đó Khính đưa tay cầm lấy cái chày bằng gỗ để cạnh đó đánh liên tiếp vào đầu và mặt người vợ của mình.

Chưa dừng lại ở đó, Khính tiếp tục vớ lấy con dao chém liên tiếp vào người vợ khiến chị Dụ gục ngã ngay tại nền giếng.

Thấy vợ đã gục chết trên vũng máu, Khính vội vàng bỏ trốn lên núi Cưa (tiếp giáp giữa huyện Yên Thành và huyện Đô Lương). Đến 21h30, Khính bị công an bắt giữ khi đang đi đến nhà một người bạn.

Chém chết vợ, ra tòa còn khóc lóc thảm thiết vì “nhớ vợ” - 3

Khính khóc lóc bảo “rất yêu vợ” khi nói lời sau cùng. Ảnh: Phan Ngọc

Sau khi được tòa cho nói lời sau cùng, Khính khóc nức nở trước vành móng ngựa, gửi lời xin lỗi và mong mọi người hiểu cho hoàn cảnh của mình đồng thời xin tòa giảm án để sớm được trở về chăm sóc cho các con của mình.

Có mặt tại phiên tòa, người nhà của nạn nhân liên tục la mắng Khính và cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng khi mà chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà lại ra tay giết vợ một cách rất dã man. Không những giết vợ, trước đó, Khính còn ra tay đánh đập vợ con rất nhiều lần mỗi khi uống rượu về.

Nhận thấy hành vi của Khính là đặc biệt nghiêm trọng, dã man nhưng xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, bố của bị cáo là liệt sỹ nên HĐXX tuyên phạt Khính 13 năm tù.

Tin tức An ninh cập nhật liên tục tại 24H. Tin điều tra trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị pháp luật truy nã. Những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nhất hôm nay

Theo Hồ Hà – Phan Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot