Đêm xuống, ngoài trời lạnh 8 - 9 độ C kèm theo mưa phùn khiến những người nữ lao động phải gồng mình chống rét.
Dưới cái lạnh của đợt rét đậm, rét hại kéo dài kèm mưa phùn, ban đêm ngoài trời lạnh 8 đến 9 độ C khiến những người nữ lao công, những người bốc vác tại chợ đêm Long Biên đều phải gồng mình chống chọi lại cái rét tê tái.
Mặc dù trời lạnh buốt nhưng chị lao công này vẫn miệt mài làm công việc của mình.
Hoàn thành xong công việc, tranh thủ ngồi đốt củi sưởi ấm. Những nữ lao công này cho biết, công việc của họ thường kết thúc vào lúc 1h sáng.
Người bán hàng rong mặc thêm áo mưa đạp xe trên phố Hàng Khoai để chống lại cái lạnh.
Tranh thủ ngủ đợi những thương lái đến mua hoa quả.
Co ro ngồi đợi người tới thuê.
Hai người phụ nữ này ngồi tán chuyện với nhau khi chưa có khách hàng. Giờ bán hàng ở đây bắt đầu nhộn nhịp vào lúc 4h sáng.
Những người phụ nữ ở chợ Long Biên chủ yếu làm nghề khuân vác.
Giữa cái giá rét nhiều chị em vì hoàn cảnh gia đình phải bươn chải, tần tảo ngược xuôi.
Có những chị em rất trẻ trung đã phải đi gánh hàng thuê dưới cái rét buốt.
Chị Tâm, quê ở Hưng Yên cho biết: "Thời tiết lạnh như thế này thì cũng phải làm thôi. Công việc ở đây giờ ít hơn trước. Có người cả đêm chỉ kiếm được mấy chục nghìn nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ai cũng đều cố gắng".
Xe kéo ở trong chợ đều có số và mỗi xe phải đóng 200 nghìn/tháng.
Một người phụ nữ gánh hoa quả thuê.
Xe hàng chồng chất được các lái buôn thuê chở.
Bao tay ướt được hong khô bằng những que củi đốt và sưởi ấm.