Chiếc xe máy vô chủ và cái chết thương tâm (Phần 1)

Ngày 14/11/2014 17:58 PM (GMT+7)

Một chiếc máy dựng giữa chợ không có ai nhận và một phụ nữ bị sát hại tại phòng trọ được phát hiện trong cùng một ngày ở Tp Thái Nguyên.

18h ngày 3/7/2012, tại chợ Đồng Quang, TP Thái Nguyên, bà con tiểu thương rục rịch dọn hàng đóng cửa sau một ngày buôn bán. Nhưng tại khu vực hàng thịt và hàng khô, bảo vệ khu chợ đã phát hiện một chiếc xe máy màu đỏ đen không có người nhận.

19h ngày 3/7/2012, bà Thu ở tổ 5, phương Phúc Duyên, TP Thái Nguyên, đi qua phòng trọ của chị Nguyễn Thị Sinh, trong nhà tiếng ti vi vẫn bật, hai chiếc quạt cây vẫn chạy đều, bà Thu gọi mà không thấy chị Sinh trả lời. Mở cửa vào nhà bà Thu bàng hoàng phát hiện chị Sinh nằm chết trên giường...

Ai đã bỏ chiếc xe "bơ vơ" giữa chợ? Ai đã ra tay với chị Sinh tại phòng trọ? Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: Chiếc xe máy vô chủ và cái chết thương tâm

Theo ANTV
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hành trình phá án