Chuyện ly kỳ của 4 người may mắn nhất hành tinh

Ngày 11/01/2016 18:56 PM (GMT+7)

Đó là người 4 lần trúng số, người 7 lần thoát chết, người thoát chết sau 2 lần bị ném bom nguyên tử..

Người phụ nữ 4 lần trúng số độc đắc

Bà Joan R. Ginther 63 tuổi, tiến sĩ chuyên ngành xác suất thống kê tại Đại học Stanford, hiện đang sống ở Las Vegas (Mỹ) được cho là người phụ nữ may mắn nhất thế giới khi có tới 4 lần trúng xổ số cả triệu USD.

Lần đầu tiên bà trúng 5,4 triệu USD. Một thập kỉ sau đó, bà trúng 2 triệu USD. Hai năm sau nữa, bà giành được 3 triệu USD và vào mùa hè năm 2010, bà trúng số độc đắc giải 10 triệu USD. Mặc dù bà Ginther hiện đang sống ở Las Vegas, nhưng cả 4 lần bà đều trúng xổ số ở Texas. 

Chuyện ly kỳ của 4 người may mắn nhất hành tinh - 1

Hình ảnh người phụ nữ 4 lần trúng số độc đặc trị giá 20,4 triệu đô

Sau 4 lần trúng số, bà ẵm về cho mình 20,4 triệu USD (tương đương 400 tỷ Việt Nam) và bỗng chốc trở nên giàu có. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều người không xem đó là điềm may tự nhiên của bà nữa. Nhiều người bắt đầu hoài nghi và đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của vận may hay không? Một số khác cho rằng, nhờ có kiến thức vững vàng trong ngành xác suất thống kê, mà bà biết được các quy luât, những thuật toán trong cách tổ chức quay thưởng, từ đó, tìm ra những chiếc vé số trúng giải độc đăc.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có cở sở nào có thể chứng minh bà dùng thuật toán để trúng sổ. Mặc cho mọi người bàn tán, ủy ban xổ số Texas nơi bà trúng giải vẫn không nghi ngờ vào bất cứ giả thuyết nào.

Người thoát chết sau 2 lần bị ném bom nguyên tử

Ông Tsutomu Yamaguchi sinh ngày 16.3.1916 tại Nagasaki, Nhật Bản được coi là may mắn nhất thế giới khi sống sót qua cả hai quả bom nguyên tử Little Boy và Fat Man.

Năm 1945, ông vào làm việc tại tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi tại với vị trí kỹ sư đóng tàu. Đó cũng chính là lúc lực lượng không quân Mỹ thả xuống Hiroshima từ pháo đài bay B-29 và được kích nổ ở độ cao gần 600m, giết chết ngay lập tức 70.000 người và khiến hàng chục nghìn người khác bỏ mạng những ngày sau đó do nhiễm phóng xạ.

Ông Yamaguchi tỉnh dậy ở khoảng cách hơn 3km so với tâm vụ nổ, bị bỏng nặng, tóc tai cháy hết và bị điếc bán phần do tiếng nổ quá lớn.

Chuyện ly kỳ của 4 người may mắn nhất hành tinh - 2

Chân dung người đàn ông 2 lần bom nguyên tử nổ không chết

Ba ngày sau, ông tới Nagasaki để báo cáo công việc thì một luồng sáng khác lại xuất hiện, quét thẳng vào văn phòng nơi Yamaguchi đang đứng. Đó là quả bom nguyên tử thứ 2, mang tên Fat Man vừa được thả tiếp xuống thành phố Nagasaki.

Thần kỳ thay, ông Yamaguchi không hề bị thương sau vụ nổ thứ hai ấy mặc dù cũng chỉ cách tâm chấn hơn 3 km. Kỳ diệu hơn, dù nhà cửa bị phá hủy trong vụ nổ nhưng vợ và con ông vẫn may mắn thoát chết. Cả tuần ấy gia đình Yamaguchi phải ở trong lều trú ẩn. Ông Yamaguchi đã qua đời năm 2010, hưởng thọ 93 tuổi.

Người đàn ông 7 lần thoát chết

Frane Selak sinh năm 1929 tại Croatia được coi là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi trải qua 7 lần thoát chết ngoại mục.

Lần đầu tiên xảy ra vào mùa đông năm 1962, khi ông Frane Selak đi chuyến tàu từ Sarajevo  đến Dubrovnik thì bất ngờ con tàu bị trật đường ray và lao xuống dòng sông trong làn nước lạnh giá. Tại nạn khiến ít nhất 17 người thiệt mạng nhưng ông Selak lại may mắn sống sót. Lúc đó ông mới 34 tuổi và không thể ngờ rằng vụ tại nạn này mới chỉ là mở màn cho hàng loạt những sự kiện xui xẻo suốt 40 năm sau đó.

Một năm sau, lần đầu tiên đi máy bay của ông Frane Selak đã biến thành thảm kịch khi chiếc máy bay va phải núi, đâm sầm xuống đất với tốc độ chóng mặt rồi nổ tung. Ông là hành khách duy nhất may mắn còn sống sót khi đã rơi trúng... một đống rơm.

Chuyện ly kỳ của 4 người may mắn nhất hành tinh - 3

Hình ảnh người đàn ông 7 lần thoát chết ngoại mục

Năm 1970, bộ tóc của Frane Selak đã bị cháy rụi khi chiếc ô tô ông đang lái đột nhiên phát nổ. Thấy mình quá đen đủi với những phương tiện giao thông, Frane Selak đã quyết định đi bộ đi làm. Thế nhưng vận đen vẫn đeo đuổi khi ông bị một chiếc xe bus đâm vào năm 1995.

Một năm sau đó, vụ va chạm trên mỏm núi khiến xe của Frane Selak bị hất tung và rơi từ độ cao gần 100m xuống đất. Chiếc xe phát nổ còn ông lại một lần nữa thoát chết thần kỳ sau khi văng ra khỏi xe và hạ cánh an toàn trên một ngọn cây.

Sau 7 lần thoát chết thần kỳ, ở tuổi 74, ông cũng tìm thấy may mắn thực sự khi lần đầu tiền chơi xổ số đã trúng ngay giải độc đắc trị giá 1.110.000 USD.

Người "không thể bị ám sát"

Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926 là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của Cuba, ông đã giữ chức thủ tướng Cuba từ tháng 2/1959 đến tháng 12/1976 và sau đó là chủ tịch hội đồng nhà nước Cuba cho đến khi ông từ chức tháng 2/ 2008.

Theo Cơ quan tình báo Cu ba, đã có tổng cộng 638 vụ ám sát nhằm vào Fidel Castro đến từ CIA từ những kẻ lưu vong ở Cuba, những tên mafia, lính đánh thuê và thậm chí cả... người tình cũ của ông.

Chuyện ly kỳ của 4 người may mắn nhất hành tinh - 4

Chân dung người thủ lĩnh của Cuba Fidel Castro thoát chết sau 638 lần bị ám sát

Trong tổng số 638 cách ám sát, ngoài những cách kinh điển chuyên dùng cho các vị lãnh đạo như bắn tỉa, đánh bom, hay tặng quà có chứa thuốc nổ thì còn có những cách vô cùng độc đáo và sáng tạo như: Xì gà tẩm độc, xì gà tẩm thuốc nổ, bộ đồ lặn sát người tẩm nấm độc, chất độc hóa học trong giày, vi khuẩn gây bệnh trong khắn tay, rồi đến thuốc độc trong trà, cà phê, hay chiếc bút bi với kim tiêm tẩm độc thế nhưng CIA đều thất bại. Cuba Fidel Castro hiên nay đã 89 tuổi và không còn tham gia vào chính trị.

Theo Chung Đoàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot