Cô bé 14 tuổi ép cha mẹ cho kết hôn với người tình trên mạng

Ngày 13/12/2014 09:44 AM (GMT+7)

Nhiều ngày nay tại khu vực Tân Xuân (phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ), bà con bàn tán xôn xao về câu chuyện cô bé mới tròn 14 tuổi đã nằng nặc đòi lên xe hoa về nhà chồng.

Điều đáng nói, phụ huynh hai bên không những không ngăn cấm mà còn đồng ý tổ chức một đám cưới đàng hoàng trước sự chứng kiến của họ hàng, chòm xóm. Tiếp xúc với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, các bậc phụ huynh đã trần tình về lý do bắt buộc phải theo ý các con.

Phải đồng ý tác thành vì bị đẩy vào “thế bí”

Cô dâu nhí trong đám cưới này là Đặng Thị Cẩm Lan (SN 2000). Tính đến ngày lên xe hoa, cô bé vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên. Còn chú rể là Trần Văn Quang (SN 1993, ngụ khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ), mới vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Được biết, đôi trai gái quen nhau qua mạng xã hội, nhiều lần tâm sự thấy “hợp cạ” nên yêu nhau và quyết định xin phép cha mẹ hai bên cho kết hôn. Khi nhắc tới đám cưới của đôi vợ chồng trẻ con này, nhiều người dân tại địa phương bày tỏ sự không đồng tình. Họ không thể hiểu được tại sao gia đình Lan lại đồng ý cho cô con gái mới 14 tuổi đi lấy chồng. Hơn thế, gia đình Quang tại sao lại dễ dàng chấp nhận cô con dâu “vắt mũi chưa sạch” như vậy.

Chú rể sẽ bị truy tố hình sự nếu đã “động phòng”

Trao đổi với người viết về vụ việc cô bé 14 tuổi lên xe hoa, luật sư Nguyễn Trường Thành (Trưởng VP Luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP. Cần Thơ) cho biết: Đám cưới này đã vi phạm luật Hôn Nhân và Gia đình. Bởi, mặc dù gia đình hai bên thống nhất tổ chức kết hôn cho con trai và con gái mình nhưng cô dâu chưa đủ tuổi kết hôn. Trong đó, gia đình ông Đức trực tiếp tổ chức kết hôn nên sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi tổ chức tảo hôn.

Hành vi tổ chức tảo hôn có thể bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Còn về phần chú rể, là người trực tiếp trong vụ việc tảo hôn thì cần phải xác minh cụ thể. Nếu trường hợp Quang đã có giao cấu với Lan thì sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Bà Huỳnh Ngọc Dung (SN 1969, một tiểu thương ở chợ Trường Lạc, nơi Lan từng bán cá - PV) lắc đầu cho biết: “Cả khu chợ này không ai là không biết Lan. Trước đây, con bé vẫn thường theo mẹ đi bán cá tại chợ. Nó mới hơn 10 tuổi đầu nhưng nhìn xinh xắn và rất ra dáng một thiếu nữ. Cũng chính vì vậy, nhiều người ở chợ thường ghẹo cô bé rằng, sau này nhất định hỏi Lan về làm con dâu. Lúc đó, cô bé chỉ ngây thơ nói: “Con có một mình thì sao làm dâu được hết các má”. Câu nói ấy khiến mọi người đều không thể nhịn được cười. Vậy mà sau vài ngày bỏ đi chơi theo bạn bè, Lan trở về nhà nhất quyết đòi lấy chồng. Tin này nhanh chóng được lan đi khắp nơi nhưng ai cũng nghĩ là cô bé chỉ giỡn chơi. Nhưng nào ngờ sau đó vài hôm, thiệp mời đã được phát ra, một đám cưới có đông đủ họ hàng hai bên khiến mọi người xung quanh hết sức ngỡ ngàng”.

Để tìm hiểu nguyên nhân khiến bậc phụ huynh đồng ý với đám cưới này, chúng tôi đã tìm về nhà cô dâu nhí. Ngôi nhà nhỏ của Lan nằm khiêm nhường bên ven đường thuộc khu vực Tân Xuân. Gian nhà xây gạch chưa tô tường khá tuềnh toàng, bên trong cũng không có vật dụng gì đáng giá. Tiếp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Cẩm Dân (SN 1972, mẹ Lan - PV) tỏ ra hết sức ái ngại khi nhắc tới chuyện đám cưới của con gái. Theo bà Dân, chuyện làm đám cưới cho con là bất đắc dĩ vì bị đẩy vào “thế bí”. Từ khi yêu, Lan luôn dọa cha mẹ, nếu không đám cưới sẽ bỏ nhà đi. Nghe con nói vậy, vợ chồng bà Dân rất lo lắng vì biết tính con gái đã nói thì sẽ làm chứ không chỉ dọa suông. “Cha mẹ nào lại muốn con lấy chồng sớm nhưng nó cứ sống chết đòi lấy thì gia đình biết phải làm sao. Mà tính con bé ngang bướng lắm, trái ý là nó bỏ đi ngay. Trước đây, gia đình cũng nhiều lần phải đi tìm vì nó bỏ đi rồi. Vậy nên, chúng tôi nghĩ thôi thì cứ tác thành cho con, biết đâu khi có chồng nó sẽ chăm chỉ làm lụng, không lêu lổng như trước đây”, bà Dân chia sẻ với giọng buồn bã.

Cô bé 14 tuổi ép cha mẹ cho kết hôn với người tình trên mạng - 1

Ông Đức trần tình về lý do bắt buộc phải cho con lấy chồng.

Ngồi cạnh bên vợ, ông Đặng Phước Đức (SN 1972, cha Lan - PV) phân trần thêm: “Con mình nó lỡ yêu và nhất quyết theo người ta rồi thì biết phải làm sao, giờ mà cấm cản chúng cũng sợ lắm. Thời gian gần đây cứ nghe báo đài nói chuyện bọn trẻ vì bị cấm cản yêu đương mà tự tử nhiều vô kể. Chính vì vậy, tôi đành phải bàn bạc với vợ nói chuyện với gia đình bên sui gia tác hợp hai đứa. Nếu phản đối, chúng làm chuyện dại dột thì ân hận cả đời. Bên nhà trai không có điều kiện kinh tế, thằng rể thì mới đi nghĩa vụ về cũng chưa có công ăn chuyện làm gì nên tui làm đám cưới cho các con ở bên này. Chúng tôi chỉ làm 12 mâm cỗ mời bà con với hàng xóm ở đây. Bởi gia đình bên đó năn nỉ đừng làm rình rang kẻo chính quyền phạt, cho tụi nhỏ cưới nhau rồi mai mốt đủ tuổi đăng ký kết hôn sau”.

Về xin cưới mới biết tuổi người yêu

Nói về đứa con gái trưởng thành sớm, bà Dân chia sẻ: “Gia đình tôi vốn nghèo, chồng đi làm thợ hồ nhưng công việc cũng không ổn định. Còn tôi thì bán cá ngoài chợ, thu nhập cũng chỉ đủ lo cho các con đủ miếng ăn. Vì thường xuyên vắng nhà nên việc chăm lo cho các con cũng không được chu đáo, đó cũng là nguyên nhân khiến Lan bỏ học từ khi học hết lớp 6. Sau khi con bé nghỉ học, tôi dắt nó ra chợ phụ bán cá cho nó kiếm đồng tiều tiêu sài. Nào ngờ, cha mẹ cho đồng nào nó nướng hết vào quán internet”. Cũng theo lời bà Dân, kể từ ngày nghỉ học đi bán cá ngoài chợ, Lan thường xuyên chơi điện tử, facebook khiến gia đình hết sức lo lắng. Nhất là việc Lan thường xuyên theo chúng bạn bỏ đi chơi nhiều ngày, chỉ khi hết tiền mới gọi cha mẹ đến đón. “Có những khi nó đi tới 3, 4 ngày khiến vợ chồng tôi phải bỏ hết công việc tìm kiếm. Có lần, chồng tôi phải đi vay tiền góp (vay lãi) để làm lộ phí đi đón con về. Cũng trong những lần đi như thế, Lan đã gặp thằng Quang và hai đứa đã nảy sinh tình cảm với nhau”.

Cô bé 14 tuổi ép cha mẹ cho kết hôn với người tình trên mạng - 2

Ngôi nhà của ông Đức -  nơi đám cưới tảo hôn diễn ra.

Khi chúng tôi đang trò chuyện với vợ chồng bà Dân thì Lan từ đâu đi về, thấy mọi người nói tới mình, cô bé cũng thản nhiên ngồi nghe và góp thêm vào câu chuyện mà mình là nhân vật chính. Kể về chuyện tình của mình, cô bé hồn nhiên cho biết: “Trước đây, em chỉ đi theo mấy đứa bạn đi chơi điện tử, chat facebook thôi. Nhưng sau đó mấy đứa cứ rủ em đi bụi, vì nể bọn nó nên em cũng trốn cha mẹ đi, hết tiền thì lại gọi về nhà kêu mẹ đến đón. Trong một lần chat, em tình cờ gặp anh Quang, chúng em nói chuyện rất hợp nhau, thế là yêu lúc nào cũng không biết”. Còn chàng rể Trần Văn Quang thì tiết lộ về chuyện tình của mình với PV rằng: “Lúc đầu, Lan lấy hình đại diện trên mạng khác nên em không biết là cô ấy còn trẻ vậy. Quen nhau được vài ngày, em thấy Lan nói chuyện rất dễ thương nên ngỏ lời yêu và được chấp nhận. Sau đó, hai đứa rủ nhau đi làm ở quán cà phê. Do yêu nhau nên chúng em cảm thấy sống không thể thiếu nhau. Vì vậy, chúng em đã quyết định về nhà xin cưới. Lúc này em mới biết, Lan mới 14 tuổi. Nhưng vì yêu, em vẫn quyết định xin cha mẹ cho cưới”.

Nói tới chuyện đám cưới bất ngờ của con trai, ông Trần Văn Cung (SN 1964, cha của Quang) chia sẻ: “Ngay khi lên 8 tuổi, Quang đã thiếu hơi ấm, sự chăm sóc của mẹ, bởi lúc đó do mâu thuẫn nên vợ chồng tôi ly hôn. Kể từ ngày đó, nó ở với tôi. Nó ngoan lắm, lúc nào cũng nói phải cố gắng làm nhiều tiền để phụ cho cha. Sau khi đi nghĩa vụ về, nó định đi làm công nhân nhưng chưa tìm được chỗ nào làm. Cũng trong lúc này, Quang và Lan mới quen nhau. Lúc đầu tôi cũng rất phản đối vì Lan còn quá nhỏ, nhưng con trai tôi nhất quyết đòi cưới. Nó còn dọa sẽ tự tử nếu tôi không đồng ý. Nói chuyện với gia đình cháu Lan, không ngờ họ cũng bị sức ép từ con gái. Vậy là đám cưới mới diễn ra. Nhưng khi gia đình chưa kịp vui thì bị Quang quan chức năng mời lên làm việc, không biết rồi sự việc sẽ đi tới đâu”.

Rời nhà Lan, chúng tôi không khỏi ái ngại bởi chia sẻ của cô dâu nhí: “Sau này, em sẽ không đi chơi nữa vì có chồng chơi chung rồi. Em sẽ tiếp tục ra chợ phụ mẹ bán cá kiếm tiền, còn anh Quang thì theo cha đi làm hồ. Hai vợ chồng cố gắng thì cũng đủ sống thôi, còn khi nào đủ tuổi thì chúng em sẽ đi làm giấy đăng ký kết hôn. Giờ, em chỉ mong sớm ổn định để đi làm thôi, cha mẹ vì em mà khổ cực quá rồi. Em phải cố gắng để báo hiếu cha mẹ”.      

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Châu Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot