Cuộc sống lênh đênh của đứa trẻ 'không đất liền'

Ngày 08/05/2015 00:03 AM (GMT+7)

Những ngôi nhà nổi trên mặt nước và những đứa trẻ ở đây từ vui chơi đến công việc bắt tôm hùm, bạch tuộc đều gắn liền với biển.

Nhiếp ảnh gia Choo Kia đã chụp lại cuộc sống hàng ngày của những người thuộc bộ tộc Bajau sống lâu đời trên vùng biển phía đông của Sabah, thuộc Malaysia. Những đứa trẻ ở đây từ khi lên 4 tuổi đã bắt đầu tìm bắt cá, bạch tuộc và tôm hùm bằng tay trên những con thuyền.

Cùng với gia đình của mình, những đứa trẻ sống trong túp lều bằng gỗ trên mặt nước. Các em hầu như không có cơ hội thoát ra khỏi cuộc sống sông nước và hầu như biệt lập với cuộc sống hiện đại.

Thời gian của họ không tính theo từng phút từng giây mà theo thủy triều lên xuống.

Cuộc sống lênh đênh của đứa trẻ không đất liền - 1

Cuộc sống và vui chơi của những đứa trẻ đều gắn liền với nước.

Cuộc sống lênh đênh của đứa trẻ không đất liền - 2

Những túp lều bằng gỗ dựng nổi trên biển.

Cuộc sống lênh đênh của đứa trẻ không đất liền - 3

Mới 4 tuổi, trẻ em đã có thể tự tin bắt tôm cá, bạch buộc bằng tay.

Cuộc sống lênh đênh của đứa trẻ không đất liền - 4

Cuộc sống lênh đênh của đứa trẻ không đất liền - 5

Cuộc sống lênh đênh của đứa trẻ không đất liền - 6

Tổ tiên của người Bajau sau khi rời Philippines thì trở thành dân tị nạn và sống trên biển.

Tào Nga (Chinadaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự