Cứu sống bé 3 tuổi bị chém đến ngưng thở

Ngày 11/03/2016 10:58 AM (GMT+7)

Tức giận vì tiếng karaoke gây ồn ào, Huy dùng bốn con dao chém hai mẹ con hàng xóm.

Hai mẹ con cùng bị chém

Sáng 11/3, cháu Nguyễn Thị Phương T. (3 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) vẫn đang được điều trị, theo dõi tại phòng đặc biệt của bệnh viện Bà Rịa. Các bác sĩ cho biết cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương quá nặng, chưa thể xác định có để lại di chứng nguy hiểm hay không.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 7/3, cháu được nhiều người đưa vào nhập viện tại bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) với nhiều vết chém trên người. Bác sĩ Trần Văn Bảy (Giám đốc bệnh viện) cho hay, lúc nhập viện, cháu T. đã ngưng thở. Qua sơ khám, bác sĩ xác định cháu bị  đâm thủng ruột non, trên đầu có vết thương dài gần 10 cm, dập não đỉnh phải và ba vết thương trên mặt…

Nhận thấy bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ sơ cứu rồi cho chuyển lên bệnh viện Bà Rịa để có điều kiện điều trị.

Cùng thời gian này, mẹ cháu T. là chị Bùi Thị Đậm (SN 1989) được đưa vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Theo hồ sơ bệnh án, chị Đậm bị bốn nhát chém trên lưng, bị thương ở đỉnh đầu, hai tay bị đứt gân… Do tình trạng chị Đậm quá nguy kịch nên sau khi sơ cứu đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Nhiều hàng xóm của chị Đậm nhớ lại, chiều ấy, nghe tiếng la hét, cứ nghĩ vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn nên không ai sang. Lát sau, họ hoảng hốt khi thấy Phạm Việt Huy (SN 1978, ngụ cùng địa phương) cầm trên tay hai con dao lăm lăm đuổi chém chồng chị Đậm là anh Phương.

Một số người chạy vào định can ngăn thì bị Huy lao đến đòi chém. Họ sợ hãi, không ai dám lại gần. Sau khi khiến cả khu phố náo loạn, Huy về nhà đóng chặt cửa cố thủ.

Cứu sống bé 3 tuổi bị chém đến ngưng thở - 1

Cháu T. tại bệnh viện

Anh Phương kể, vừa đi làm về đến cổng, chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã bị Huy lao đến đòi chém. Rất may do nhanh chân nên anh không bị thương tích gì.

Sau khi Huy bỏ về, anh Phương vội về nhà thì phát hiện có rất nhiều máu vương vãi trên nền. Anh chết sững nhìn thấy vợ và con đang gục trên vũng máu tại phòng ngủ. Lúc này, anh nhờ hàng xóm đưa vợ con đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Phương phải gọi điện cả bên nội lẫn bên ngoại nhờ giúp đỡ. Hiện tại, vợ và con đang được điều trị tại hai bệnh viện khác nhau nên anh phải phân chia thời gian để chăm sóc và nắm bắt tình hình. “Trước mắt, tôi chỉ hy vọng vợ con nhanh chóng khỏi bệnh. Ngoài ra, tôi cũng mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc, lấy lại công bằng cho gia đình mình”, anh nói.

Gã hàng xóm tàn ác

Nhận được thông tin của người dân, cơ quan chức năng liền đến hiện trường. Khi công an gõ cửa trên tay và cổ Huy bê bết máu. Thấy công an, Huy lùi lại, có ý định chống cự nhưng bị khống chế, đưa đến bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.

Đến nay, sức khỏe Huy đã được ổn định và bị cơ quan chức năng bắt giam. Huy khai nhận, nhà mình và nhà chị Đậm nằm liền kề. Vài tháng qua, chị Đậm mua karaoke và hát liên tục. Do quá ồn ào, nhiều lần gã sang đề nghị chị giảm bớt thời gian hát nhưng không được chấp thuận.

Vào trưa 7/3, chị Đậm lại mở hát karaoke. Do không ngủ được, Huy sang đề nghị chị tắt nhưng bị từ chối. Điều này khiến trong lòng gã rất bực bội, ấm ức.

Cứu sống bé 3 tuổi bị chém đến ngưng thở - 2

Huy tại cơ quan điều tra

Tiếng nhạc cứ dội vào tai, Huy quyết định cầm một con dao sang đe dọa dằn mặt. Cửa trước bị khóa, gã đi vòng ra sau rồi leo rào vào. Vào được bên trong, gã hung hăng vung dao chém khiến chuôi dao bị gãy.

Bị chém nhiều nhát, chị Đậm vẫn cố ôm con gái vào lòng. Lợi dụng lúc con dao bị gãy, chị ôm con vào phòng ngủ cố thủ. Huy vẫn chưa hết bực mình, xuống dưới bếp lấy thêm ba con dao rồi đạp cửa tiếp tục truy sát. Chỉ khi thấy mẹ con nạn nhân nằm gục, gã mới bỏ đi.

Hàng xóm cho hay, vợ chồng chị Đậm mới đến thuê phòng trọ vài tháng trước. Hàng ngày, anh Phương đi làm còn chị ở nhà chăm con nhỏ. Chị ít tiếp xúc với mọi người. Chị có thói quen mở karaoke lên hát vào buổi trưa và buổi tối. Nhiều người cũng từng có góp ý về ý thức hát karaoke nhưng chỉ được thời gian ngắn đâu lại vào đấy.

Trước đây, Huy từng có một tiền án liên quan đến ma túy. Sau khi sự việc xảy ra, dư luận nghi ngờ gã có dùng ma túy dẫn đến ngáo đá nên mới gây ra sự việc trên.

Nhật Phát
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự