Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải

Ngày 17/06/2015 08:57 AM (GMT+7)

Những ngày này, dọc con đường từ Phố Kim (xã Phương Sơn) đến Thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang) từ sáng sớm đến chiều tấp nập người dân ngược xuôi, đội nắng, dầm mưa chở vải đi bán

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, rất nhiều người vất vả chở hàng tạ vải sau lưng, chạy lòng vòng tìm chỗ bán được giá. Thương lái Việt, Trung Quốc đứng dọc hai bên đường thi nhau trả giá khôn khéo sao cho mua được giá thấp nhất. Thị trấn Chũ và Phố Kim là nơi tập trung đông nhất các thương lái và người dân mua bán vải, với mức giá dao động từ 10.000 - 30.000 đồng/kg, tùy vào từng loại vải

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 1

Nông dân tập trung tại Thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang) bán vải

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 2

Từ sáng sớm, người  dân đã tất bật trở vải đi bán dù trời nắng hay mưa. Vải thường được thu hoạch vào buổi chiều hôm trước hay vào tờ mờ sáng để kịp mang ra trung tâm bán khi vải vẫn còn tươi mới được giá.

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 3

Những ngày vừa qua, tại Lục Ngạn (Bắc Giang) sáng sớm thường hay có mưa, đến gấn trưa lại nắng hầm hập.

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 4

Hàng chục xe vải đứng dưới mưa đợi cân vải

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 5

Đứng dưới cơn mưa rào thấp thỏm đợi cân vải tại Thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang)

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 6

Tại cửa hàng này, vải thường được mua với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg. Đây là loại vải chất lượng để xuất ngoại

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 7

Người dân bán vải cho biết, trời mưa đi bán vải càng bị thương lái ép "trừ cân".

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 8

Những chùm vải chín, căng mọng chờ xuất ngoại

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 9

Thương lượng giá bán trong cơn mưa

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 10

Sau khi thương lượng giá cả, người bán vải được phát một tờ giấy để chờ vào cân và thanh toán tiền

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 11

Xe vải quá nặng bị đổ khi đưa vào vị trí cân

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 12

Các thương lái tìm đủ mọi cách để trừ, bớt khi cân

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 13

Nhiều tiểu thương người Việt đứng ra gom vải cho thương lái Trung Quốc

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 14

Người dân chở vải qua sông đến Phố Kim để bán, ngay đầu cầu bên này đã có một số tiểu thương đứng đợi trả giá

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 15

Khoảng hơn 10h trưa, cảnh mua bán lại càng tấp nập. Trời nắng nóng, người bán vải vẫn cố chạy lòng vòng mong tìm nơi bán được giá.

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 16

Một thương lái Trung Quốc tất bật giữa đường chọn vải, ngã giá...

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 17

Đầu trần đội nắng đi bán vải

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 18

Có người còn trở vải bằng xe đạp ra phố bán

Dân Bắc Giang đội nắng, dầm mưa đi bán vải - 19

Một người đàn ông đứng "chôn chân" giữa đường đợi thương lái đến trả giá sau khi đã đi một vòng qua các cửa hàngDan Bac Giang doi nang, dam mua di ban vai

Càng về chiều, số lượng người đi bán càng đông, thương lái lại ít mua bởi đa phần họ mua buổi sáng để đóng gói mang đi tiêu thụ. Người nông dân lại loay hoay, ngược xuôi tìm cách bán vải dù bị ép xuống giá thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Theo Hồng Phú - Tất Định
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan