Đau lòng con rể 9x tự thiêu, đốt gia tài bạc tỷ nhà vợ

Ngày 06/07/2015 15:55 PM (GMT+7)

Nợ nần lô đề, cờ bạc, cộng thêm giận vợ vì xích mích trong cuộc sống vợ chồng khiến gia đình Huấn tan nát. Khi không tìm thấy lối thoát, người đàn ông này đã tìm tới nhà vợ tự tẩm xăng thiêu sống mình, đốt cháy toàn bộ gia tài bạc tỷ của bố mẹ vợ.

Lấy oán báo ơn

Vụ việc anh Đinh Văn Huấn (SN 1991, quê ở Ninh Bình, trú tại ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) tự tẩm xăng kết liễu đời mình, khiến bố vợ là ông Hoàng Văn Thiệu bỏng nặng, gia sản bạc tỷ nhà ngoại phút chốc biến thành đống tro tàn đang khiến cho dư luận đặc biệt quan tâm.

Tìm về tổ 4, ấp Long Hanh, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng, chúng tôi đã được nghe nhiều câu chuyện trái ngang xung quanh vụ việc đau lòng này. Chị Hoàng Thị Luyến (SN 1986, con dâu ông Thiệu) cho biết, sau vụ việc, mọi người trong gia đình đang rất hoảng loạn. Ông Thiệu bị bỏng nặng toàn thân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Thi thể của Huấn đã được bố mẹ đẻ cùng người thân vào đưa về quê nhà an táng.

Đau lòng con rể 9x tự thiêu, đốt gia tài bạc tỷ nhà vợ - 1

Sau khi xảy ra vụ cháy, gia đình ông Thiệu phải đi ở tạm. Ảnh: N.Oanh

Được biết, gia đình ông Thiệu có tiếng ở đất Trà Vinh trong lĩnh vực kinh doanh đồ nội thất. Gia đình ông vốn gốc gác ở tỉnh Ninh Bình, vào miền Nam lập nghiệp đã được 20 năm. Hồi mới đến Trà Vinh, vợ chồng ông Thiệu chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Các con ông phải gửi lại cho gia đình hai bên nội ngoại ở ngoài Bắc nuôi dưỡng hộ. Nhờ cần cù, biết tính toán làm ăn, sau nhiều năm, vợ chồng ông Thiệu đã thoát cảnh nghèo khó khiến ai nấy đều khâm phục. Khi đã có một số vốn tương đối trong tay, ông Thiệu bắt đầu chuyển sang kinh doanh đồ nội thất, với một cửa hàng bề thế.

Chị Phạm Thị Đào Yến (SN 1990, vợ của Huấn) là đứa con được ông Thiệu rất mực thương yêu. Gần 2 năm về trước, khi chị Yến đang là sinh viên năm thứ hai ngành Sư phạm của Trường ĐH Hoa Lư (Ninh Bình) thì quen và yêu say đắm Huấn, lúc đó là thợ một tiệm cắt tóc ngay trước cổng trường. Do tình cảm quá sâu nặng, cô giáo tương lai ấy đã bỏ dở ước mơ “gõ đầu trẻ”, theo Huấn về làm vợ.

Sau khi lập gia đình, cuộc sống gia đình chị Yến gặp nhiều khó khăn. Thương con gái, ông Thiệu đã động viên vợ chồng con vào Trà Vinh lập nghiệp. Nghe lời cha, vợ chồng chị Yến lên đường, sống cùng nhà với bố mẹ để bố chỉ hướng kinh doanh. Khi công việc dần ổn định, vợ chồng Yến dọn đến xã Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải, Trà Vinh) sinh sống. Cũng bắt đầu từ thời điểm này, tính nết Huấn dần thay đổi, cục cằn và thường xuyên đánh đập vợ. Đã nhiều lần bố mẹ vợ qua tận nhà để khuyên bảo nhưng Huấn chỉ vâng dạ lấy lệ.

Bi kịch mang tên cờ bạc

Không những không tu chí làm ăn, Huấn còn sa chân vào nhiều thói hư tật xấu như: Lô đề, cá độ bóng đá, các trò game ăn tiền… Tất cả vốn liếng làm ăn được gia đình nhà vợ đầu tư, hỗ trợ đều bị Huấn “nướng” hết vào cờ bạc. Theo những người thân trong gia đình ông Thiệu tiết lộ thì tiền mà Huấn cầm của nhà vợ vào khoảng 300 triệu đồng.

Chị Yến nói trong nước mắt: “Trước ngày xảy ra vụ việc, Huấn nói với tôi là thua số đề, game… hết 100 triệu đồng. Không biết xoay tiền đâu trả nợ, Huấn yêu cầu tôi đi vay anh em trong nhà”. Nghe chồng nói vậy, chị Yến như chết lặng. Không chịu được thói hư tật xấu của chồng, chị Yến bế con bỏ về nhà bố mẹ đẻ khiến Huấn vô cùng tức tối. Khoảng 9h30 ngày 2/7, Huấn gọi điện thoại cho vợ hăm he đe doạ, bảo chị Yến không về thì “sẽ cho cả nhà cùng chết”. Sau đó, chị Yến đang ăn cơm cùng bố mẹ thì Huấn đột ngột tìm tới.

Chị Luyến kể lại phút dây kinh hoàng: “Huấn đi xe máy tới, trên tay xách theo một thùng xăng bằng nhựa (loại 5 lít), không nói không rằng với vẻ mặt đầy sát khí. Huấn bước xuống xe, tự mở nắp đổ lên người mình rồi bất ngờ bật lửa. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Huấn như ngọn đuốc sống xông vào nơi cả nhà đang tập trung để ăn cơm. Gia đình chúng tôi gần chục người trong đó có 4 trẻ nhỏ đều bỏ chạy tán loạn”.

Lúc đó vì sợ Huấn sát thương đến mấy đứa nhỏ nên ông Thiệu liều mình vào can ngăn, giằng co với Huấn nên cũng bị lửa cháy lan. Ông Thiệu lao ra con kênh cạnh nhà để dập lửa, còn Huấn chạy sang bên kia đường thì gục ngã. Mọi người đến hô nhau dập lửa, đưa ông Thiệu và Huấn đi cấp cứu. Trong nhà lúc đó có nhiều vật dụng cũng bị bén lửa chảy dữ dội. Hơn 50 chiếc đệm mới nhập về cửa hàng bị thiêu rụi, còn những vật dụng khác của gia đình như: Tivi, tủ lạnh, tủ… đều bị lửa thiêu cháy hoàn toàn. Tiền, điện thoại và một số tài sản khác của gia đình đều cháy hết. Tổng thiệt hại là hơn 350 triệu đồng.

Bên cạnh đó cuốn sổ nợ mà vợ chồng chị Luyến dùng để ghi nợ, hóa đơn, chứng từ của các đối tác với tổng tiền nợ hơn 800 triệu đồng cũng bị ngọn lửa nuốt chửng. “Giờ nhớ được người nào nợ bao nhiêu thì đến nhắc, cơ may họ có lương tâm thì trả mình lấy, còn không cũng không biết cách nào để thu hồi vì cũng chẳng còn gì làm cơ sở để chứng minh, cửa hàng cửa gia đình đang làm ăn suôn sẻ, đùng một cái, hậu họa từ trên trời ập xuống thật quá khủng khiếp đối với gia đình chúng tôi. Không biết ngày tháng tới chúng tôi sẽ sống ra sao ”, người con dâu của ông Thiệu đau khổ nói.

Theo O.Nguyễn - X.Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan