Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 04/10/2014 13:32 PM (GMT+7)

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại căn nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để dâng nén hương tưởng nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sáng 4/10, hàng trăm người dân có mặt trước nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dâng bó hoa tưởng nhớ đến vị anh hùng của dân tộc. Tròn một năm ngày mất của Đại tướng (4/10/2013- 4/10/2014), đường đi vào căn nhà Đại tướng cũng rực hoa cúc vàng.

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 1

Trong sáng (4/10), hai bên đường vào nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt nhiều hoa cúc vàng. Hôm nay cũng tròn một năm ngày mất của Đại tướng.

Bắt đầu từ 7h sáng, nhiều người xếp thành dài đứng trước căn nhà số 30 Hoàng Diệu chờ vào dâng hương lên Đại tướng. Anh Võ Tấn Văn, quê ở Quảng Ngãi cho biết, nhóm anh có 4 người đi xe máy từ Quảng Ngãi ra Hà Nội chơi. Biết hôm nay tròn một năm ngày mất của Đại tướng, anh đã cùng bạn ra dâng hương.

“Khi đến căn nhà số 30 Hoàng Diệu, tôi cứ sợ sẽ không được vào trong nhà dâng hương lên Đại tướng. Nhưng may mắn là trong sáng nay có một đoàn đến thăm, họ đã đăng ký trước, nên tôi được đi vào cùng. Tôi chưa từng được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng qua sách, tôi được biết công lao to lớn của Đại tướng. Hôm nay, được thắp nén hương dâng lên Đại tướng tôi thấy thỏa nguyện”, anh Văn chia sẻ.

Có mặt trong đoàn vào dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Vũ Kim Quý (62 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đã không nén nổi cảm xúc. Khi vừa dâng nén hương lên bàn thờ của Đại tướng, bà đã bật khóc.

Bà Quý nói: “Tôi được gặp Đại tướng hai lần, một lần trong sự kiện duyệt binh, một lần khác trong sự kiện Đại hội thanh niên. Hình ảnh Đại tướng luôn giản dị, gần gũi khi tiếp xúc với chúng tôi. Hôm nay tôi muốn dâng lên Đại tướng bó hoa để tỏ lòng thành kính, biết ơn”.

Ông Lê Văn Hải, cán bộ giúp việc cho nhà Đại tướng cho hay, trong ngày hôm nay (4/10), chỉ những đoàn đã đăng ký với gia đình từ trước mới được tạo điều kiện vào trong dâng hương lên Đại tướng. Còn người dân đến mà không có đăng ký trước thì sẽ không được vào bên trong.

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 2

Khoảng 7h sáng, nhiều người dân mang hoa xếp hàng đứng bên ngoài nhà Đại tướng chờ dâng hương

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 3

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 4

Người dân xếp thành hàng dài nối đuôi nhau vào dâng hương lên Đại tướng

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 5

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đi cùng

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 6

Trước cửa căn phòng Đại tướng, có nhiều hoa cúc vàng người dân mang đến

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 7

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 8

Người dân vái lạy tỏ lòng thành kính Đại tướng

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 9

Không nén nổi cảm xúc, bà Vũ Kim Quý (62 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bật khóc

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 10

Anh Đinh Ngọc Thành (31 tuổi) dâng hoa cúc vàng lên bàn thờ Đại tướng

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 11

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 12

Do đông người, nên nhiều người dân phải xếp hàng chờ ở bên ngoài

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 13

Bé Tuệ Minh Hoàng (trái), 6 tuổi mang di ảnh Đại tướng khi đến căn nhà số 30 Hoàng Diệu

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 14

Nhiều người dân mang hoa dâng lên Đại tướng

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 15

Ngay từ tối 3/10, nhiều người dân đã về trước căn nhà số 30 Hoàng Diệu dâng hoa, chắp tay vái lạy Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai bố con anh Nguyễn Thiên Lăng (36 tuổi) ở phố Trần Cung, Hà Nội mang hoa ra dâng lên Đại tướng

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 16

Tối 3/10, hai em Tuấn Dũng và Huy Tuấn thắp nến trước nhà Đại tướng

Dòng người lặng lẽ dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 17

Anh Trần Thế Hùng, ở Sài Gòn ra Hà Nội công tác. Tuy nhiên, khi biết ngày 4/10 là tròn một năm ngày mất của Đại tướng, từ tối 3/10, anh đã ra dâng hương để tưởng nhớ.

Theo Nguyễn Đức (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot