Giận vợ, đổ xăng thiêu chết 2 con gái

Ngày 15/02/2013 15:23 PM (GMT+7)

Giận vợ, Hiến bực tức mua xăng tự đổ lên người và 2 đứa con rồi châm lửa tự thiêu khiến 2 cháu bé một 4 tuổi và một mới 18 tháng tuổi chết thảm.

Khoảng 19h20 ngày 14/2 (mồng 5 Tết), trước cửa nhà ông Nguyễn Khắc Chất (SN 1958, trú tại thôn Hòa Nhất, Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) Vũ Duy Hiến (SN 1985, cùng xã) đã dùng xăng tẩm vào người và 2 con gái là Vũ Thị Anh Thư, SN 2009 và Vũ Thị Trúc, SN 2012 rồi châm lửa tự thiêu.

Ông Chất cho biết, vào thời gian trên, gia đình ông đang trong nhà tiếp khách thì giật mình phát hiện quầng lửa bốc cao. Ông Chất vội lao ra thì thấy Vũ Duy Hiến, là cháu rể của gia đình, toàn thân bốc lửa chạy vào trong nhà.

Sau đó Hiền tiếp tục chạy ngược ra ngõ, nhảy xuống ao để tự dập lửa.

Còn ở phía ngoài cổng, 2 cháu gái nhỏ, con của Hiến đang bị ngọn lửa thiêu cháy ngay cổng nhà.

Hai cháu nhỏ được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhi Hải Phòng. Tuy nhiên, do bị bỏng xăng quá nặng, cả 2 cháu bé đã tử vong vào rạng sáng ngày 15/2.

Giận vợ, đổ xăng thiêu chết 2 con gái - 1
Vũ Duy Hiến đang được cấp cứu tại bệnh viện

Được biết, năm 2009, Hiến kết hôn với chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1991) và sau đó sinh được hai cô con gái.

Trước khi lập gia đình, chị Quyên làm công nhân may tại một xí nghiệp may da giày trên địa bàn quận Dương Kinh. Từ khi lập gia đình, sinh con, Quyên tạm nghỉ việc ở nhà nuôi con.

Còn Vũ Duy Hiến làm nghề lái xe ô tô thuê cho 1 doanh nghiệp ở nội thành Hải Phòng.

Tuy nhiên, Hiến nghiện cờ bạc nên kiếm được đồng nào lại nướng hết vào trò đỏ đen khiến vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 9/2 (tức 29 tết Quý Tỵ), chị Quyên từ nhà chồng bỏ về nhà bố mẹ đẻ, xin phép được về ăn tết tại nhà. Chiều cùng ngày, Hiến đưa cô con gái thứ hai cùng quần áo của hai mẹ con về "trả" cho gia đình nhà vợ.

Mấy ngày sau đó, Hiến cũng không qua nhà ngoại chúc Tết hay đón vợ con.

Đến sáng 14/2, Hiến chở con gái lớn sang nhà ngoại để tìm vợ nhưng không thấy. Hiến quay về, rẽ qua cây xăng mua 100.000 đồng tiền xăng.

Khoảng 19h cùng ngày, Hiến tiếp tục chở con gái đi tìm vợ. Sau hồi giằng co, Hiến giành được con gái út, liền dùng xe máy chở 2 con đến trước nhà ông Chất đổ xăng châm lửa tự thiêu với ý định dọa gia đình vợ.

Sau khi nhảy xuống ao dập tắt ngọn lửa trên người mình, Vũ Duy Hiến đã bỏ trốn vào nhà chú ruột ở xã kế bên, nhưng ngay sau đó bị lực lượng Công an địa phương tóm gọn và được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

Theo các bác sỹ khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Việt - Tiệp), Hiến nhập viện trong tình trạng bỏng nặng 67%, độ 3 - 4 ở vùng mặt, cổ, ngực, bụng và 2 chân. Hiện đã qua cơn nguy kịch.

Một cán bộ Công an huyện Kiến Thụy đang trông giữ đối tượng Vũ Duy Hiến tại bệnh viện cho biết, từ khi Hiến được đưa vào cấp cứu trong bệnh viện không có bất cứ người thân nào trong gia đình của Hiến đến chăm sóc, lo lắng chạy chữa.

Hiện tại Cơ quan CSĐT CA huyện Kiến Thụy phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH (PC 45) - Công an TP. Hải Phòng đang củng cố chứng cứ để xem xét khởi tố Vũ Duy Hiến về tội giết người.

Theo Q.Minh (Vietnamnet)
Nguồn: