Hi hữu vụ giết em dâu để 'chết cùng cho vui' ở Hà Nội

Ngày 25/11/2014 13:59 PM (GMT+7)

Nghe chị dâu sống ở tầng 2 cùng nhà kêu đau bụng, chị Mai vội vã chạy lên. Vừa nâng người chị dâu dậy, chị Mai bất ngờ bị Trang - chị dâu dùng lọ xịt gôm xịt thẳng vào mặt. Chưa dừng lại ở đó, chị Mai tiếp tục bị Trang truy sát...

Từng tự tử vì sợ chồng đuổi ra khỏi nhà?

Trong phiên tòa ngày 21/11, bị cáo Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1974, trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) run run khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình. Trang khai học hết lớp 10, Trang nghỉ học rồi làm thợ may. Năm 1997, Trang yêu và cưới anh Hòa, rồi chuyển về nhà chồng chung sống.

Thời gian đầu, cuộc sống gia đình Trang khá đầm ấm và hạnh phúc bởi Hòa rất yêu thương vợ con lại biết vun vén, lo toan cho gia đình. Hai đứa con lần lượt ra đời khiến căn phòng nhỏ bé của đôi vợ chồng trẻ luôn tràn ngập tiếng cười.

Hi hữu vụ giết em dâu để chết cùng cho vui ở Hà Nội - 1

Bị cáo Trang nức nở tại phiên tòa.

Khi các con lớn dần, nhìn hai đứa con phải nằm ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, chật chội 11m2, Trang chạnh lòng. Thương con, vợ chồng Trang ngày đêm chăm chỉ làm lụng kiếm tiền với hy vọng sẽ mua được một căn nhà rộng hơn, các con sẽ có phòng riêng.

Tích cóp mãi, hai vợ chồng dành dụm được khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên vào thời điểm năm 2006, số tiền này không đủ để mua nhà chung cư, khiến Trang càng đau đáu hơn. Để có tiền một cách nhanh chóng, Trang học đòi chơi lô tô, xổ số... hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình. Thế nhưng vận may chưa đến thì số tiền tích cóp bao năm của vợ chồng Trang đã tan thành mây khói. Trang nhận được bài học nhớ đời của chồng. Cũng từ đây, cuộc sống gia đình Trang bắt đầu rơi vào "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt".

Dù đánh đập, chửi mắng vợ nhưng chồng Trang vẫn chăm chỉ làm lụng, tích góp tiền để mua nhà riêng. Mỗi khi có được khoản lớn, anh lại mua vàng, mang xuống gửi mẹ vợ. Còn Trang, dù được chồng khuyên can, nhưng vẫn "chứng nào tật nấy", thi thoảng lại giấu chồng mua lô tô, xổ số... Khi chồng Trang phát hiện, đã nhiều lần la mắng, đánh chửi và đuổi Trang ra khỏi nhà. Do vậy khi chơi lô đề, cờ bạc hết 10 cây vàng mà chồng Trang gửi mẹ, Trang vô cùng lo sợ. Thêm vào đó, Trang phát hiện chồng mình có nhân tình và có con riêng. Đau đớn, tuyệt vọng, trong lúc quẫn trí, Trang nghĩ đến cái chết.

Trang ra cầu Long Biên, định nhảy xuống sông Hồng. Nhìn xuống dòng nước chảy xiết, ý định tự tử của Trang biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Sau đó, Trang nghĩ đến cách tự tử bằng thuốc để đỡ đau đớn. Lên mạng kiếm tìm và qua nghe mọi người nói, Trang được biết uống 50 viên thuốc hạ huyết áp thì sẽ chết. Ngày 1/5/2014, Trang ra hiệu thuốc mua 90 viên thuốc hạ huyết áp. Sợ chết trong đau đớn do tác dụng của thuốc, Trang ra phố Hàng Chiếu mua thêm 30 viên thuốc ảo giác (thực chất là thuốc chống co giật) về nhà, đợi thời điểm thích hợp sẽ uống. Trước đó, có lần cãi nhau với chồng tại quán cà phê, Trang đã nhảy xuống hồ Trúc Bạch để tự tử. Tuy nhiên, Trang được người em trai ruột kéo lên.

Trả giá vì truy sát em dâu

Ngày 3/5/2014 Trang quyết định tự tử. Trước khi chết, Trang ngồi viết thư tuyệt mệnh để lại cho chồng. Sau đó, Trang bóc thuốc để trên một tờ giấy. "Bị cáo muốn giải thoát khỏi những đau khổ nên bị cáo mới tự tử. Uống xong 30 viên thuốc ảo giác, bị cáo nửa muốn uống tiếp, nửa không. Để có thêm động lực, bị cáo nghĩ mình phải làm gì đó nên mới gọi em dâu là Mai lên", bị cáo Trang khai.

Qua điện thoại, nghe giọng nói đứt quãng của chị dâu, Mai vội vã chạy lên xem Trang ốm đau thế nào. Vừa hỏi han và đỡ Trang dậy, chị Mai bị người chị dâu đang chán sống dùng lọ keo xịt tóc, xịt thẳng vào mắt, muốn giết em dâu. Bị cay mắt, lại tưởng mình bị chị dâu tạt axit, Mai chạy xuống nhà kêu cứu rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mắt. Thấy Mai bỏ chạy, Trang vùng dậy lấy búa đinh đi xuống tầng một. Nhìn thấy anh Hùng đang loay hoay mở cổng để cứu Mai, Trang đi tới giật chùm chìa khóa trên tay Hùng rồi đi vào nhà vệ sinh dùng búa đinh đập nhiều nhát lên đầu Mai.

Bị đánh đau, Mai đưa tay lên đỡ, đẩy Trang ra kêu cứu. Không dừng lại, Trang đi lên lấy can nhựa có khoảng 2 lít dầu nhớt ô tô xuống. ôm người Mai từ phía sau, Trang dùng tay đổ dầu lên người Mai rồi châm lửa đốt nhưng may là lửa không cháy. Lợi dụng cơ hội, Mai đẩy Trang ra, lao vào nhà vệ sinh cố thủ, đồng thời gọi điện cho chị chồng cầu cứu. Còn Trang, tiếp tục đi lên tầng 2 lấy xăng (đã mua từ trước) đi xuống phòng ngủ của vợ chồng Mai, hất xăng rồi châm lửa đốt. Bật lửa không cháy, Trang bình tĩnh đi tìm hộp diêm, sau đó châm lửa, ném vào nơi mình vừa đổ xăng nhằm giết Mai.

Sau đó, Trang lên phòng mình, uống hết 90 viên thuốc hạ huyết áp còn lại để tự tử. Được mọi người đưa đến bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, chị Mai may mắn thoát chết, chỉ bị tổn hại 13% sức khỏe. Còn Trang được chồng đưa đi cấp cứu ở viện Bạch Mai nên cũng may mắn thoát chết.

Lý giải cho hành động của mình tại Cơ quan điều tra, Trang nói mục đích giết em dâu để "chết cùng cho vui", "xuống suối vàng có người bầu bạn". Tại phiên toà, khi nghe em dâu xin giảm nhẹ hình phạt cho mình, vai Trang rung bần bật. Và khi được nói lời sau cùng, Trang quay xuống xin lỗi gia đình, người thân, đặc biệt là em dâu.

Kết thúc phiên tòa, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Trang 12 năm tù giam về tội giết người. Nước mắt lưng tròng, chồng Trang động viên vợ cố gắng cải tạo tốt để về với gia đình...

Theo Thiên Long
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan