Hy hữu: Khỉ nuôi cắn đứt tay chủ vì… ghen?

Ngày 15/05/2014 21:51 PM (GMT+7)

Thấy chủ dành nhiều thời gian bồng cháu nhỏ mà bỏ lơ mình, một chú khỉ đã phát “ghen” cắn đứt tay chủ.

Vụ việc hy hữu xảy ra tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân là anh Hồ Phạm Tuấn (23 tuổi) đã bị chính chú khỉ do gia đình mình nuôi từ 8 năm qua tấn công phải nhập viện cấp cứu.

Theo lời kể của anh Tuấn, gia đình anh nuôi chú khỉ đuôi lợn từ 8 năm nay, hiện nặng khoảng 20kg. Thông thường anh Tuấn vẫn bế chú khỉ hoặc cho ngồi lên vai đưa đi dạo, lúc nhốt trong chuồng chú khỉ vẫn hiền lành và mến chủ. Gần đây, mỗi lúc thấy anh Tuấn bế cháu gái nhỏ thì chú khỉ phát “ghen” nhảy lồng lộn trong chuồng.

Chiều tối 14/5, cháu gái theo ba mẹ đi vắng, nên anh Tuấn mở cửa chuồng định bế chú khỉ đi dạo. Lập tức, chú khỉ lao ra, ôm lấy tay anh Tuấn rồi cắn mạnh vào cẳng tay phải khiến Tuấn phải nhập viện cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, bệnh nhân Tuấn nhập viện trong tình trạng chấn thương phức tạp tại cẳng tay phải, vết thương rộng 10x12cm, đứt động mạch quay, động mạch trụ và toàn bộ gân gấp cẳng tay. Bác sĩ Nguyễn Minh Thu, Phó trưởng khoa Ngoại – Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cho biết, đây là một ca phức tạp, vết thương xé nên các bác sĩ phải thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ liền mới nối xong các động mạch và gân.

Đến trưa 15/5, bệnh nhân đã tỉnh táo, tay hồng hào và ngón đã cử động được.

Riêng chú khỉ, sau khi tấn công chủ, liền lao lên cây cao để trốn nhưng đã bị Công an xã Hiệp Thạnh dùng súng điện bắn chết.

Theo Thanh Sơn (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan