Lạ lùng mái nhà lợp bằng "bom nước"

Ngày 20/03/2014 00:03 AM (GMT+7)

Trên nóc các tòa nhà tập thể của thủ đô la liệt bình nước, được ví von như những quả "bom" khổng lồ.

Không chỉ "đeo" trên vai chuồng cọp, nóc nhà các khu tập thể tại Hà Nội còn phải "đội" trên đầu hàng nghìn bồn nước sinh hoạt.

Có nhiều dãy nhà, bồn nước cỡ lớn được xếp chen chúc nhau, với trọng lượng ước tính lên đến hàng chục tấn. Các khu nhà này đều trong tình trạng xuống cấp, "hết hạn" sử dụng, "dọa" sập bất cứ lúc nào.

Trao đổi với phóng viên, bà Chất (75 tuổi), sống tại tầng 4, khu tập thể Thành Công (Ba Đình) cho biết, trước đây các hộ gia đình muốn có nước dùng đều phải cử một người ở nhà trực tới giờ trạm bơm cấp nước. Hôm nào về chậm, một giọt nước cũng không còn. "Vẫn biết trần nhà các khu tập thể không chắc chắn. Việc để bồn nước tích trữ trên gác mái rất nguy hiểm. Nhưng nếu không làm vậy, chúng tôi sẽ không có nước dùng. Hy vọng nhà nước nhanh giải tỏa khu vực này, chúng tôi được chuyển tới một nơi mới tốt hơn", bà Chất nói.

Cùng chung quan điểm, ông Văn (tập thể Đại học Y Hà Nội) cho biết: "Khu tập thể này đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn, tường gạch bong tróc, nhiều vết nứt dọc ngang nhưng nếu không dùng bình chứa nước chúng tôi lấy nước ở đâu để dùng".

Trái ngược với quan điểm của ông Văn, ông Sơn sống tại tầng 1 khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình) chia sẻ, nhà tập thể thì nhỏ, không đặt bình tích trữ nước trên mái nhà cũng chẳng biết để vào đâu. "Từ trước tới nay, tôi chưa nghe thấy vụ tai nạn sập nhà liên quan tới để bồn trữ nước trên gác mái. Tới đâu hay tới đó thôi", ông Sơn nói.

Chùm ảnh: "Bom nước" trên các tòa nhà tập thể tại thủ đô Hà Nội:

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 1

Các khu Thành Công, Đại học Y, Giảng Võ ... là nơi tập trung nhiều tòa nhà được "lợp" bằng bom nước nhất.

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 2

Tại khu tập thể Thành Công (Ba Đình) hệ thống cấp nước ở các khu cũ không đáp ứng được nhu cầu của người dân nên nhiều gia đình tự cứu mình bằng cách tích trữ nước vào bồn và đặt trên mái.

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 3

Mọi vị trí đều được tận dụng đặt "bom nước".

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 4

"Đặc sản" của Hà Nội khi nhìn từ trên cao là mái tôn lợp xanh đỏ và các bom nước.

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 5

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 6

Bom nước dọc, ngang "tung hoành" tại các khu tập thể.

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 7

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 8

Tầng tầng, lớp lớp bom nước trên các nóc nhà.

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 9

Tại khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình), chỉ với một diện tích nhỏ, hàng chục bồn nước cỡ lớn được xếp sát nhau với trọng lượng ước tính lên đến hàng chục tấn. 

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 10

Bom nước "mọc" san sát trên các mái nhà cũ nát.

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 11

Khu tập thể Đại học Y (Hà Nội) luôn trong tình trạng "một cổ hai tròng" . Trên thì bom nước "đè"...

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 12

... dưới thì chuồng cọp đu.

Lạ lùng mái nhà lợp bằng quot;bom nướcquot; - 13

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khổ giữa thủ đô